Seiten

Dienstag, 2. Februar 2016

Chùm thơ về nỗi lo mất nước sau "thành công của đại hội XII"

Hãy xem

Nhìn ba ông này hớn hở nâng ly chúc mừng "tình anh em tốt" trong lúc họ Tập chiếm biển đảo của VN và không ngẫu nhiên mà ông Trọng dùng mọi thủ đoạn giữ ngôi và sắp đặt đám đàn em này quanh mình trong khoá tới, bỗng thấy rùng mình. Việt Nam đã mất thật rồi hay sao?

Lẳng lặng mà xem chúng cụng ly
Thằng cười, Thằng gật, tính mưu chi?
Ba tên “dự kiến” trong nhân sự
Tít mắt đón Bình quên đảo* đi

Lẳng lặng mà xem Trọng rất thâm
Cho Trung “đào tạo” tay sai thầm
Luật hai bốn bốn, ngăn “ba X”
Thủ đắc riêng mình thật nhẫn tâm

Lẳng lặng mà nghe chúng chúc nhau
Thề bồi “Xã...Nghĩa”, quyết theo Tầu
‘Anh em gắn chặt” hơn ai hết
Thỏa thuận Việt Nam sẽ đứng đâu

Lẳng lặng mà xem cờ sáu sao
Thiên triều Đảng hướng tự khi nào?
Truyền hình, sách vở toàn Trung cả
Không lẽ dân mình chịu nhục sao?

Hãy lắng mà nghe ông Thạch* than
“Ngàn năm Bắc thuộc” chúng đang dàn*
Đút đầu vào lọ cho Trung giết
Oán Đảng ngàn đời, bọn dã man!

TSB 02.02.2016

*Chúng cố tình quên biển đảo đang bị TQ xâm chiếm.
*Cựu Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đã than rằng “Một ngàn năm Bắc thuộc lại bắt đầu”, sau khi TBT Nguyễn Văn Linh cùng bộ sậu từ Thành Đô về
*TQ đã, đang dân thế trận, quyết cướp trắng toàn bộ Biển Đông. Mục tiêu đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Trọng thề


Họ Tập nhìn Trọng như bề trên nhìn kẻ phụng sự chăm chỉ của mình với vẻ hài lòng

(Sau khi “trúng cử” Trọng tiếp nhận lời chúc mừng của đặc phái viên do Tập cử tới và thề thốt nhiều điều sẽ gắn bó chặt chẽ với Trung qua việc "kiên định" với CN Marx-Le, quyết tâm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Đó là hai bảo bối của Trung trao)

Thăm thẳm còn nguyên một nỗi lo
Tổng bí* Việt Nam theo phò họ Tập
Lờ chuyện Biển Đông đang còn tranh chấp
Quyết mượn Marx-Le để nấp bóng Trung
Mặc dân Việt Nam khốn khổ tận cùng
Trọng xin hứa, thủy chung như "truyền thống”
“Củng cố quan hệ”, vì “lý tưởng giống”
“Chủ nghĩa xã hội”, giấc mộng Việt – Trung
“Đối tác chiến lược” hai nước đem dùng
Tập hớn hở chúc mừng “tình hữu hảo"
 "Giao lưu nhân sự" quên Trung làm láo
Cướp đảo của ta gây bão Biển Đông
Trọng thân thiết đón nhận quà rưng rưng
Thề với Tập sẽ không ngừng gắn bó.

TSB 30.01.2016

*Tổng bí thư ĐCSVN

Ai cố tình?

Khuôn mặt kỳ cục của ông Nguyễn Phú Trọng trong đại hội XII

(Có lẽ vì lòng tham và sự sợ hãi mất quyền lực mà đại hội XII đưa đất nước vào vòng tai họa khi không chọn được ra những gương mặt xứng đáng hơn để lãnh đạo đất nước chăng?)

Bán bò đem tậu ễnh ương
Phượng Hoàng chặt cánh, “Bịp”* chuồng nhốt nuôi
Đem Trọng đặt lại ghế ngồi
Chúng cần “Lú” để “cầm chuôi”* tung hoành
Tham nhũng làm giầu thật nhanh
Tiền Trung chúng nhận, độc dành hại dân
Lãnh thổ toàn vẹn đâu cần?
Độc quyền quyết giữ, ấm thân riêng mình
Quên những người đã hy sinh
Quay lưng phản bội nghĩa tình nước non
Với Trung yên phận “làm con”*
Thề giữ “xã ...nghĩa”* bào mòn sức dân
Đem đất trao kẻ thù dần
“Đại cục”* quyết giữ, rước quân Trung vào

TSB 27.01.2016

*Con Bìm Bịp, một loại chim thường không có giá
*Cho người cầm chuôi để điều khiển con dao, ý nói bọn quan tham cần một kẻ lú lẫn như Trọng để tha hồ kiếm chác.
*ĐCSVN bị tờ Hoàn Cầu gọi là “ đứa con hoang đàng”, khi Dương Khiết Trì sang VN ngay sau vụ dàn khoan HD 981.
*xã hội chủ nghĩa” viết tắt
*Không biết “đại cục” mà TQ luôn nhắc Trọng và ĐCSVN có phải là Thỏa thuận bán nước ở Thành Đô không? Mà ĐCSVN giấu nhẹm bao nhiêu năm và cứ khi nào TQ nhắc đến hai từ này, là tất cả hàng ngũ lãnh đạo Đảng VN lại dúm vào như bị roi quất? Thả cho Trung tràn khắp VN và hại dân VN?



Người quen
(Khi nghe tin TQ cho máy bay quần thảo bầu trời TP HCM để “bảo vệ đại hội”)

Người quen tên Đảng tính gian tham
Việc hại nhân dân cũng dám làm
Rước giặc phá nhà dầy mả tổ
Độc tôn quyết giữ, thỏa lòng tham

TSB 24.01.2016




Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen