Seiten

Donnerstag, 14. Januar 2016

"Tầu lạ", "Kẻ lạ", Máy bay lạ" và "Vật lạ"

Những từ "lạ" được truyền thông chính phủ và ngay cả lãnh đạo VN sử dụng để chỉ những hành động phi pháp của TQ trên Biển Đông, trong các vụ đâm tầu, bắt người, cướp bóc, phá ngư cụ hay vi phạm vào luật lệ trên bầu trời thuộc chủ quyền của VN vì.... "nhậy cảm". Hãn hữu mới có báo dám nói sự thật. Ngay cả các căn bệnh do ngộ độc thực phẩm, do ăn uống hay sử dụng hàng độc hại từ TQ buôn lậ́u sang VN để giết dần người Việt...vv... tất cả đều được gọi là "bếnh lạ" hết.

VN sao phải cố níu giữ "tình anh em 4 tốt 16 chữ vàng" làm gì nữa, khi chính nước láng giềng cậy lớn mạnh hơn o ép, công khai mưu đồ cướp toàn bộ Biển Đông và tất nhiên là chiếm luôn cả hai quần đảo Hoàng, Trường Sa của Việt Nam một cách vĩnh viễn.

Liệu có không trò Đảng cố tình im lặng, vì lỡ ký "Thỏa ước Thành Đô" rồi, nên giao cho TQ, chờ cho TQ xây dựng xong căn cứ trên các đảo, đủ mạnh để khống chế toàn bộ vùng Trời và biển của VN rồi, mới lại "xin" TQ một vài đảo nhỏ và tuyên truyền rùm beng là "do khôn khéo, nên ĐCSVN vẫn giữ được sự ổn định mà không bị mất hết"???

Là một người con mang dòng máu của cha ông có truyền thống chống giặc giữ nước. TSB không thể im lặng, khi thấy VN không dám kiện TQ ra tòa án Quốc tế như Philippin, không dám lớn tiếng phản đối và cho tầu ra bảo vệ ngư dân của mình, không nhiệt tình cứu hộ, hỗ trợ cho ngư dân. Nhất là gần đây có những tầu cá của ngư dân bị "tầu lạ" vào tận vùng biển Quảng Ngãi đâm chìm hay thả neo phá lưới. Máy bay TQ quần thảo nát bầu trời TPHCM, cản trở các chuyến bay của TP, nhưng sự phản đối của chính quyền vô cùng yếu ớt, chứ không dám bắt giữ và đốt tầu trừng phạt như các nước khác.

Cách xử sự như vậy có phải là HÈN với giặc hay không? Nỗi nhục này có xứng với truyền thống cha ông ta xưa không?

Dân nước "lạ" đã tràn ngập Việt Nam dưới nhiều dạng "đầu tư", chưa kể núp lùm mua đất, thuê rừng, xây các khu biệt thự, khách sạn, nơi nghỉ dưỡng hoành tráng dưới danh nghĩa các nhà đầu tư Sigapore, Hongkong, Malaysia, hay đơn giản là "nua lại dự án" của họ.


Hàng xóm quen vì hèn thành “lạ”
Mặc “lạ” điên cuồng đâm phá tầu dân
“Lạ” vì Đảng sợ, chỉ muốn yên thân
Nên gọi “lạ” bất cần che liêm sỉ
"Bệnh lạ” do đâu, tràn lan như thế?
“Bọn lạ” tự nhiên như thể thuộc Trung
Mua đất chúng xây căn cứ lung tung
Đòi “tự trị” từng vùng, thành “khu lạ”
Thuốc “lạ” chết trẻ mới vội tá hỏa
“Điều lạ” ngộ độc hết cả nghìn người?
Kiểu “lạ” công an đánh đập dân tôi?
Chỉ vì biểu tình để đòi Tập cút?
Đòi Hoàng, Trường Sa, Tổ quốc bất diệt
Muốn thoát khỏi Tầu, kiên quyết đấu tranh?
"Lạ” là bốn ông cùng Đảng đua giành
Vì quyền, lợi, tự biến thành quỉ dữ
Tố cáo, hại nhau, ngấm ngầm thế thủ
Vận nước lao đao, chẳng chú nào hay
Bắt dân phải chịu “ơn Đảng” thật dầy
Bám chặt Marx – Mao dựng xây “đất lạ”
Truyền thống cha ông, theo Trung phải phá
Cứ “lạ” vì hèn, mất cả nước này.


TSB 01.2016

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tau-ca-cua-10-ngu-dan-quang-ngai-bi-dam-chim-tren-bien-3336778.html

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ngu-dan-quang-ngai-tau-cua-toi-bi-dam-don-dap-den-khi-chim-han-3336826.html

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen