Seiten

Dienstag, 19. Januar 2016

Anh ghét em?



Ghé thấy anh hờn giận "ghét em"
Ghét mà day dứt mãi trong tim
Mong nàng dấu mặt sau lưng Nguyệt
Ngó trộm anh buồn, sẽ hiểu thêm

Anh nói rằng, anh giận ghét em
Ghét không ngủ được, thức thâu đêm
Tâm hồn trống trải vì nhung nhớ
Mong được vuốt ve, dáng lụa mểm

Ra vẻ lạnh lùng nói ghét em
Thương sao sắt dạ, nhớ môi mềm
Trăng khuya nghiêng bóng, mơ em đến
Choàng dậy nao lòng thêm nhớ thêm

Em ơi có hiểu, anh yêu em?
Ngơ ngẩn đêm thanh ôm gối mềm
Ngỡ tưởng em về, hồn lạc phách
Trăng già vẫn tỏa rạng thâu đêm

Về với anh đi, về với anh
Bỏ anh cô lẻ, em nỡ đành?
Yêu em, anh dấu lòng nhung nhớ
Thơ mới giận hờn “anh ghét em”.


3 Kommentare:

  1. GHÉT EM

    Anh ghét em - em có biết không?
    Bao yêu thương chôn chặt trong lòng
    Ghét em mai chẳng làm thơ nữa
    Em hết đợi chờ hết ngóng trông
    Mặc kệ hàng hoa; bán hoa hồng
    Kệ mưa - kệ gió - kệ mùa đông
    Anh chẳng mua hoa cho họ ế
    Cũng chẳng sang nhà kệ ai mong
    Ghét em đêm lạnh thức chong chong
    Gan ruột cồn cào như đốt lửa
    Em ơi anh hỏi em câu nữa:
    Ghét em đến thế đã đủ chưa?

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Ghét em nhiều lắm, nhưng anh mong
      Ngày được thấy em má ửng hồng
      E thẹn trách anh giận quá thế
      Không thèm ghé nữa, mặc ai trông

      Hiiiiiiiiiiiii nói giúp ai đó của anh nhé.

      Löschen
  2. Anh cảm ơn em, anh đồ rằng câu chữ mình chắt lọc từ gan ruột mình viết ra, lưu luyến với nó lắm , bài này em comments bên Hòn Sỏi. không phải anh không trả lời mà đúng hai lần anh đã viết nhưng không đạt nên anh lại xóa, để nguyên không còm, đọc đi đọc lại đến gần thuộc bài này của em. Hồi này đầu óc anh nó đình công thế nào ấy , viết khó khăn quá. Cảm ơn em nhiều, thân thiết lắm.
    Anh vẫn theo dõi blog TSB, em viết và đăng bài gì gần như anh đều đọc nhưng những gì em viết thật sự nhạy cảm thôi chịu vậy, thì chỉ biết đọc thôi! Luôn mong em thành công và niềm vui em nha!

    AntwortenLöschen