Seiten

Mittwoch, 9. Dezember 2015

Hãy học Myamar

"Tiếp theo lời chúc phúc chân thành và cam kết chuyển giao quyền lực trong hòa bình của Tổng thống Thein Sein là đến những phát biểu làm nức lòng người dân Myanmar từ Thống tướng Than Shwe. Có lẽ đó là những dấu hiệu một kỷ nguyên mới đang bắt đầu trên quốc gia Đông Nam Á này." - Trích từ bài "Buông đao thành Phật" của Hồng Thuỷ trên báo Giaoduc.net.

Tổng thống Thein Sein của Nhà nước độc tài thuộc quân đội trước đây trở thành "Phật" trong lòng dân chúng Myamar vì chấp nhận cuộc chuyển giao quyền lực trong hòa bình

Sao Đảng không học người ta
Cho dân bỏ phiếu bầu ra chính quyền?
Chuyển đổi thể chế bình yên
Cho phép đa đảng, vẹn nguyên nước mình
Sao Đảng chẳng chịu hy sinh
Quyền lợi riêng Đảng, vì tình nước non?
Để dân khổ, bắt làm CON
Phận NGƯỜI bèo bọt Đảng còn vùi thêm
Một nhúm lãnh đạo tham tiền
Bắt cả nước khổ, phải quên sử mình
Không nhớ những người hy sinh
Vì Tầu xâm lược, cạn tình với dân
Chỉ lo vơ vét ấm thân
Quên rằng Đất nước đang cần người trung
Tài năng, đức độ, dũng, hùng
Trọn lòng vì nước, hiến dâng cuộc đời

















Dân Myamarđã chọn bà Aung San Suu Kyi làm người lãnh đạo đất nước họ

Như Aung San Suu Kyi đó thôi
Thoát Trung ngoạn mục, đổi rời bình an
Xin đừng giả trá dối gian
Xin đừng đàn áp khiến toàn dân đau
Ra đời ai cũng như nhau
Sao Đảng giành hết cưỡi đầu dân ta?
Sao Đảng không cởi mở ra
Cho dân tự quyết ai là Thánh nhân
Ai người xứng đáng dân cần
Ai người tài đức để dân tôn thờ
Đừng vì chủ nghĩa vu vơ
Đừng vì ích kỷ, tráo trơ thay lời
Nhờ dân, dẫu bão biển khơi
Dẫu là nước nhỏ, cũng trời Việt Nam
Thách Trung, chẳng dám làm càn
Bởi còn thế giới sẽ can thiệp liền
Học Myamar, nước bình yên
Đoàn kết dân tộc tiến lên xây đời.

Tiếng Sóng Biển

Đất nước Myamar có những ngôi chùa linh thiêng và rất đẹp


Một đất nước của chùa tháp và lòng tin và đạo Phật, nên hơn ai hết, họ là những người không muốn có chiến tranh xảy ra trên đất nước đẹp như tranh vẽ thế này.



Trải qua 25 năm nhẫn nhục chịu đựng sự tráo trở của chế độ độc tài do quân đội nắm giữ, bị quốc tế cấm vận phải phụ thuộc kinh tế vào Trung như Việt Nam, nhân dân Myamar đã đồng lòng chọn cho mình người phụ nữ can trường  Aung San Suu Kyi làm lãnh đạo.Nhưng để có được kỳ bầu cử tự do này, chính vị Tổng thống đương nhiệm Thein Sein và các lãnh đạo cao cấp của nhà nước độc tài Myamar trước đây đã trở thành "những người hùng" của Myamar.

Ai có đủ dũng khí và tình yêu đất nước hơn danh vọng và tư lợi cá nhân để trở thành "người hùng" của Việt Nam đây?

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen