Seiten

Sonntag, 27. Dezember 2015

Để Tân Hiệp Phát đầu độc dân chăng?



Ruồi xanh lỡ bước sa chân
Nằm trong chai nước, để dân ngồi tù?
Tân Hiệp Phát quá “chỉn chu”
Ruồi kia sao lại quá ngu chui vào?
“Thượng đế” chớ có xôn xao
Hai ngàn tỷ phạt, tên nào dám kêu?
Coi chừng, chớ có làm liều
7 năm tù ở, ruồi nhiều cũng im
Có ra tòa cũng bị dìm
Bởi doanh nghiệp đã “lót êm” cả rồi
Luật sư giỏi, cũng thế thôi
Tòa không cho nói, thì đời cũng tiêu

Dân Việt đâu khác phận Kiều?
Trăm năm khổ nhục, quá nhiều đắng cay
Việc tồi cũng phải khen hay
Lãnh đạo quá dốt, tôn “thầy” mới yên
Luật pháp giả trá đảo điên
Ruồi trong chai nước còn nguyên rõ ràng
Lật mặt, kêu bắt quả tang
Giam người vô tội, khiến càng bẽ thêm
Sản phẩm bẩn, giết người êm
Mưu thâm Tầu khựa, chúng đem ứng vào
Đồng ý mua bán, đổi trao
Bắt người buộc tội, khác nào hại dân?
Tiếp tay cho bọn bất nhân
Đầu độc dân chúng chết dần hay sao?

TSB 26.12.2015




1 Kommentar:

  1. Thật buồn cho tính thờ ơ của những người chơi Blog hay nỗi sợ hãi đã bịt miệng họ, để đến nỗi vụ án này không làm xúc động ai. Trong khi cả xã hội xôn xao phẫn nộ. Lên tiếng là tự bảo vệ sức khỏe của mình và con cháu mình. Lên tiếng để XH này trong sạch hơn, không còn những kẻ cậy tiền ăn dơ với những tên có quyền tham tiền ức hiếp dân. Hôm nay nạn nhân là anh Minh và thằng con trai mới 4 tuổi của anh ấy. Ngay mai có thể là bạn. Tại sao một lời hay một cái link kín đáo ủng hộ cũng không có? Thật buồn cho sự thờ ơ của mọi người với chính nơi mà các bạn đang sống hay gọi là Quê hương.

    AntwortenLöschen