Seiten

Montag, 21. Dezember 2015

Bão đời và Mưa tình buồn

Bão đời

Cơn lốc bão đời, cát bụi …bay
Nửa hình, con tạo đổi vòng xoay
Đất trời đảo lộn trong điên loạn
Riêng chỉ mình ta giá lạnh đầy
Lữ thứ cắn răng, qua hoạn nạn
Tâm thần ngơ ngẩn, cạn tình….cay
Chúa Trời yêu mến, lòng ta thử

Vững tâm trở lại đất trời say….


Mưa tình buồn

Trăng không còn sáng giữa trời
Bởi mưa lạnh lẽo, rã rời vì anh
Mưa buồn ướt mái đầu xanh
Mưa trong ký ức, kết thành khát khao
Mưa chiều buông xuống xanh xao
Hồn trong cay đắng, mắt trào lệ mưa
Mưa đời, đôi lúc lưa thưa
Mưa tình chua xót, lũ vừa qua đây
Tan nát cả mảnh trăng gầy
Mưa đan chéo hạt, mưa day dứt lòng
Mưa bay tím cả chiều đông
Rủ buồn lên mắt, má hồng nhạt phai
Mưa lòng, đau đớn vì ai?
Vuột trôi năm tháng, rũ hoài vì mưa
Mưa bong bóng, tan mộng chưa?
Ngửa tay hứng hạt mưa vừa mới rơi
Trách người, sao phụ tình tôi?
Để trái tim nhỏ không thôi mưa sầu
Đừng nói chi nữa thêm đau
Hãy quên quá vãng vì nhau, nhẹ lòng.

TSB 12. 2012 sửa 20.12.2015

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen