Seiten

Samstag, 14. November 2015

Máu dân phải đổ, để đón giặc vào nhà

(Ảnh lấy trên mạng)

Trần Bang ơi,
Ngày 05.11 đất nước gọi tên anh
Máu đã đổ để chúng dành đón Tập
Bọn buôn dân, thẳng tay bất chấp
Đàn áp nhân dân, xua ăn cắp nhào vô
Những tên khát máu đánh người dám hô
Đả đảo Tập Cận Bình!
Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!
Phản đối Việt Nam lệ thuộc Trung quốc!
Các anh xuống đường vì lòng yêu nước
Chẳng chống chính quyền, chỉ nguyện ước vì dân
Bọn lưu manh phải, trái bất phân
Lao vào đấm anh, máu người dân phải đổ
Hiến dâng lên Tập lòng trung chúng nó
Hỡi bọn tay sai, dân có tội gì đâu?
Cớ sao bọn bay vào hùa với nhau
Vì tiền của Trung đè đầu dân mà đánh?
Tôn sùng họ Tập như một ông thánh
Chúng lấy máu dân thay cánh hoa mừng
Dân tộc này mãi ngàn kiếp chống Trung
Truyền thống Bạch Đằng oai hùng còn đó
Chỉ từ khi xuất hiện mầu cờ đỏ

Thấm máu nhân dân mới có nỗi nhục này.


Và đây là lời bài hát như một câu hỏi lớn cho những kẻ vì TQ mà đang tay đánh đập dân mình của nhạc sĩ Việt Khang, khiến hàng triệu trái tim đau thắt.
Các anh là ai? Là tay sai cho Tầu ư? Tại sao các anh lại bắt dân mình phải đổ máu vì chúng nó? Hay các anh làm vì đồng tiền nhơ bẩn đã mua mất lương tâm?

Anh là AI?

Xin hỏi anh là ai?
Sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai?
Xin hỏi anh là ai?
Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay?
Xin hỏi anh là ai?
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày
Tình yêu quê hương này,
dân tộc này đã quá nhiều đắng cay!
Xin hỏi anh ở đâu?
Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm
Xin hỏi anh ở đâu?
Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi?
Dân tộc anh ở đâu?
Sao đang tâm làm tay sai cho Tàu?
Để ngàn sau ghi dấu
Bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào
Tôi không thể ngồi yên
Khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng
Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm
Một ngàn năm hay triền miên tăm tối?
Tôi không thể ngồi yên
Để đời sau cháu con tôi làm người
Cội nguồn ở đâu?
Khi thế giới nay đã không còn Việt Nam?

Việt Khang

2 Kommentare:

  1. dân thì đàn áp giặc thì nhu nhơ...
    đọc thơ hay và ý nghĩa

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Cám ơn bạn ghé thăm và cho lời động viên.

      Löschen