Seiten

Freitag, 9. Oktober 2015

Xin chào Việt Nam!

Xin chào Việt Nam!

Hello Việt Nam!

Bài hát Hello Việt Nam do cô bé Quỳnh anh trình bày là tiếng lòng cuả những đưá con được sinh ra trên đất khách quê người, nói tiếng việt chưa sõi và lần đầu tiên được trở về thăm quê cha đất tổ - Quá xúc động để thốt lên thành lời chào Việt nam



Cho con được một lần trở về thăm nơi ấy
Đất mẹ thân thương, dòng sông chẩy hiền hoà
Con tự hỏi lòng, đâu gốc gác sinh ra?
Mà mầu mắt con khác người ta (Tây) đến vậy?
Mái tóc dài sắc đen láy tuôn chẩy
Trái tim con những nhịp thấy khác thường
Khi bóng hình Tổ quốc quá đỗi yêu thương
Dù xa cách cả trùng dương thăm thẳm
Cứ hiện về với nồng nàn đắm thắm
Giữa đạn bom đậm khói lửa điêu tàn....
Mẹ ơi mẹ! dòng máu nóng con mang
Thân hình nhỏ nhoi, tính diụ dàng, tươi tắn
.........
Có phải không? Việt nam lời mẹ dặn
Xứ sở mẹ sinh ra, nước mắt ngắn - dài....
Thuả xa xưa phản lực réo bên tai
Cả bầu trời tàn phai trong chiến trận....
Bước chân lãng du, cuộc đời lận đận
Mẹ sinh ra con giữa chốn quê người
Giọt máu đào nơi đất khách con ơi!
Vẫn muôn đời chỉ 
mang mầu sắc Việt!
.........
Lời ca từ tim, cháy hồn tha thiết
Một ngày về tắm thiệt giữa dòng sông
Được tung tăng trên phố vui cùng
Hoà dòng người có chung một ngôn ngữ
Với mẹ hiền, hằng đêm con ấp ủ
Một lời chào, khi trở lại Quê hương
Dù ngắn gọn và rất đỗi bình thường
Vượt muôn dặm đường
Lời thương con muốn nói: Xin chào Việt nam!
Hello! Viet nam! Xin chào!!!

 Thohon Tiengsongbien


02:47 - 10/06/2012  Tiếng Sóng Biển Zing Blog

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen