Seiten

Samstag, 24. Oktober 2015

Sống thử



Em không muốn khi mình lấy được nhau
Mà dằn dỗi làm đau thêm cuộc sống
Hãy thử sánh vai thoát tình thơ mộng
Anh làm vất vả, chẳng giống em mơ
Em túi bụi việc nhà đánh rớt ý thơ
Rồi bệnh tật khiến thờ ơ chăn gối...

Liệu có lúc nào
con tim anh vô tình sám hối
Làm em phải ghen, khi anh nói về người?
Hay khi em dỗi hờn, vì anh quá lả lơi
Thích tròng ghẹo bằng những lời buông thả?
Liệu khi đó trăng tròn hay là tan rã
Cây còn xanh hay uá cả muà đau?
Liệu sau này, anh còn muốn vì nhau?
Hay bỏ mặc em
phải cúi đầu nói câu từ giã?
Lê bước chân giữa lá bay lả tả
Lệ đẫm bờ mi quên cả lối đi về?

Hãy tỉnh táo, cùng em thoát khỏi cơn mê
Không Hoàng tử trong mơ
Không lời thề dịu ngọt
Hãy thương nhau, biết đồng cảm xa xót
Bằng trái tim yêu trao trọn tình nồng
Chân thực, tôn trọng, chia sẻ ước mong
Sẽ hơn cả nghĩa vợ chồng bền vững.


2 Kommentare:

  1. Nhắm mắt sống mơ rồi mở lòng sống thật
    Nếm vị đời sau những phút thăng hoa
    Không phải ong,chẳng hút nhụy về làm mật
    Góp hương tình làm nên nghĩa lứa đôi...

    Thăm và chúc bạn an lành !

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Hãy mở lòng chân, tình sẽ đẹp thôi
      Nhụy hoa nở cho người nào nhân ái
      Mật ngọt trăm năm chỉ mình anh mãi
      Cho hương duyên lưu lại với thời gian....

      Cám ơn anh ghé thăm và cho câu thơ nối rất tình. Chúc anh cùng gia đình một cuối tuần vui vẻ và đầm ấm.

      Löschen