Seiten

Samstag, 10. Oktober 2015

Mong anh hãy nhớ!

06:15 - 30/06/2012  Tiếng Sóng Biển Tho tinh

 
Anh nhé!
Đừng bao giờ quên em!
Dù ngày mai có xa nhau vạn dặm
Em vẫn yêu anh, vẫn đăm đắm nhớ người!
Đừng bao giờ quên
dù chỉ vài phút thôi
cho đời em không bao giờ cay đắng.
Em yêu anh!
tình nồng sâu nng
bằng trái tim ngoan
lắng đọng chân tình
Chỉ mong anh luôn nhớ câu gọi "Mình!"
dành riêng em với tâm tình yêu dấu.
Tất cả cho anh,
vầng trăng nồng hậu
những nhịp sóng dồn, đau đáu yêu thương.
Dù ta xa nhau ngàn vạn dặm đường
Sẽ có ngày thuyền thương về bến đợi!
Nhớ nhé anh!
đừng vì ai mới
quên mất em con sóng nhỏ yêu kiều!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen