Seiten

Montag, 19. Oktober 2015

Chùm thơ họa với Nhã My Và Lý Đức Quỳnh



HOA CỎ MAY (Bài mời của Nhã My)

Có phải lòng ta đã đắm say
Chiều xuân dáng nhỏ nét trang đài
Dịu dàng e ấp bên thềm cửa
Tha thướt yêu kiều lối cỏ may
Em đến mây trôi trời  huyễn mộng
Người về gió thổi áo mơ phai
Bây giờ xa cách vời nhung nhớ
Trăm mến nghìn thương một bóng ai
Nhã My

CHÉN TÌNH
(Bài họa HOA CỎ MAY của TSB)

Chưa nhấp rượu nồng đã thấy say
Bởi hồn mơ tưởng bóng trang đài
Như làn mây mỏng nhẹ qua cửa
Em khiến lòng tôi bỗng ngất ngây
Suối tóc như nhung huyền khởi mộng
Má Xuân hồng thắm tựa đào phai
Nụ cười chín mọng cặp môi đỏ
Nghiêng cạn chén tình đáy mắt ai
Tiếng Sóng Biển

NHƯ MƯA BÓNG MÂY
(Bài họa của Lý Đức Quỳnh)

Tiệc tình hết rượu chẳng mời say
Gác tía giờ như nguyệt vọng đài
Lặng lẽ đêm tàn mưa bóng nước
Ơ thờ lá rụng gió heo may
Em về chốn ấy tìm mơ thắm
Ta đợi nơi này nhặt mộng phai
Cánh vạc nhòa mây chiều trắng vỗ
Nhói lòng tự hỏi ai còn ai ?!
Lý Đức Quỳnh

MƠ TRĂNG
(Bài họa NHƯ MƯA BÓNG MÂY của TSB)

Mới chạm nguyệt hình đã ngất say
Đêm thanh vọng các ngọa trang đài
Thi hồn bay bổng theo mây nước
Mộng điệp ru tình tự thấy may
Khao khát luyến lưu trao phận thắm
Hứa thầm duyên nợ mãi không phai
Biển tình sóng sánh muôn đời vỗ
Ôm trọn Trăng vàng lồng bóng ai.
Tiếng Sóng Biển



Vẫn là em
(Bài họa bên trang anh LýĐức Quỳnh)

Em vẫn nồng đượm tình quê
Thấm nhuần hương sắc ngày về bên anh
Duyên thầm nghiêng dáng thanh thanh
Ngọt ngào giọng nói, chân thành lời thương
Dù xa cách trở đại dương
Gót đài trang vẫn đưa đường tìm ai
Mặc cho năm tháng phôi phai
Tiếng sóng biển vẫn vỗ hoài tháng năm
Dẫu cho thi khúc bổng trầm
Trời Âu tình vẫn lặng câm dành chàng
Biết đời muôn lối dở dang
Xà phòng bong bóng nhẹ nhàng vẫn bay

Tiếng Sóng Biển

2 Kommentare:

  1. CẢM ƠN THI HỮU TSB ĐÃ GÓP HỌA BÀI THƠ CỦA NM

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Cám ơn bạn đã ghé thăm trang Blog của Tiếng Sóng Biển. Thơ của bạn rất quyến rũ, nên TSB mới có hứng đối. Cám ơn bạn và chúc bạn luôn có nhiều thơ hay

      Löschen