Seiten

Samstag, 19. September 2015

Vì anh



Vì anh, em gắng đẹp thêm
Vì anh, em sẽ dịu hiền lắng nghe
Vì anh, em sợ bị chê
Vì anh, em gắng học nghề nấu ăn
Vì anh, em mới để dành
Mua thứ anh thích, sắm sanh trong nhà
Vì anh, em viết thơ, ca
Đôi khi giận dỗi để mà anh thương
Vì anh, dẫu cách đại dương
Trông chờ năm tháng vẫn vương tơ tình
Vì anh, em sống giữ mình
Nối dây ràng buộc, hy sinh thú đời
Vì anh, đôi lúc lệ rơi
Vì anh, mặt sáng rạng ngời như hoa
Vì anh, em vượt đường xa
Bên anh quấn quýt, cả nhà đều vui
Vì anh, trao hết một đời

Mong anh hiểu được, kết đôi chung tình.

TSB 20.09.2015

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen