Seiten

Sonntag, 6. September 2015

Kết giao

Bài này TSB đối bên trang anh Quỳnh Lý Đức, xin gửi tặng các bạn yêu thơ

TỰ NGỘ 
Thấy người thao bút vịnh Thơ Đường
Cũng muốn đăng đàn với bốn phương
Mượn ý tao nhân gieo khát vọng
Vay lời mặc khách thả tơ vương
Trắc bằng xét thấy còn ngơ ngẩn
Câu chữ xem chừng vẫn ẩm ương
Lấy rọ đựng voi sao khó thế
Chỉ e mắc cỡ với văn chương !
Lý Viễn Giao



Kết giao

Gặp chàng mặc khách thích văn chương
Chấp bút vân khua thơ lối Đường
Một Khúc Tình Thi nên ảo vọng
Kết làm bạn hữu, lắng yêu thương
Tao nhân trao ý hồn bay bổng
Câu chữ giao hòa khắp tứ phương
Chẳng muốn nhốt voi trong biển cạn
Chỉ mong rồng lộn giữa trùng dương

Tiếng Sóng Biển



Tuổi già
Tăng anh chị Quan Do

Hạnh phúc tuổi già, tay nắm tay
Du hoan khắp chốn, nghĩa tình đầy
Tơ duyên trời buộc cho hoan hỉ
Con cháu sum vầy, tuyệt diệu thay
TSB



Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen