Seiten

Freitag, 11. September 2015

Bốn mùa em đợi



Em vẫn đợi anh đấy
Khi con nắng hạ thiêu cháy không gian
Khi bão giông đổ mưa xuống ngập tràn
Khi đêm đến mênh mang trong cô quạnh

Em vẫn đợi anh
Suốt mùa thu óng ánh
Bẩy sắc cầu vồng phong cảnh đẹp như mơ
Em đợi anh lạc giữa những vần thơ
Những đêm trăng mỗi khi mờ khi tỏ

Em đợi anh
Gửi hồn bay theo gió
Ngơ ngẩn tìm, anh có biết hay không?
Cứ ngó nghiêng hoài, lạc giữa phố đông
Rồi ao ước vòng tay nồng ấm áp
Từ sau lưng em
Nụ hôn anh sẽ chạm
Bờ vai trần dịu mát một mùa trăng

Em vẫn đợi anh
Dẫu đông về tuyết giăng
Qua khung cửa, mắt mơ màng xa vắng
Vẫn mãi chờ anh qua ngày dài bình lặng
Cây nghiêng cành trĩu mầu trắng băng trinh

Em cứ chờ anh
Dẫu tim chẳng lặng thinh
Bao khao khát đang chỉ rình tuôn chẩy
Biết không anh? Em mãi chờ anh đấy
Chờ Xuân về, cho cây nẩy lộc xanh
Khắp quanh em chim ríu rít trên cành
Trong nắng ấm, hoa đua tranh khoe sắc

Em biết duyên trời xe tơ buộc chặt
Tình đôi ta tự xa lắc tìm về
Anh là thực, chẳng phải giữa cơn mê
Trao cho em một lời thề chung thủy.

Tiếng Sóng Biển 09.2015


2 Kommentare:

  1. Em vẫn đợi anh,dù anh không đợi
    Bên kia trời sương tuyết gió đông sang
    Em vẫn đợi,dẫu niềm tin đang mòn mỏi với thời gian
    Và ánh sáng cuối đường hầm còn mịt lối
    Em sẽ đi,rồi ngày mai sẽ tới
    Những bến bờ của thế giới văn mình....

    Chúc bạn sức khỏe và bình an !

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Em vẫn đợi,
      bởi biết anh đang chờ em tới
      Dù sương gió phôi phai, mong ngày mới an lành
      Dẫu thời gian nhuộm mái tóc bớt xanh
      Ngày gặp lại, ta vẫn dành thương mến....

      Cám ơn anh ghé thăm, còn nối ý thơ của TSB nữa. Đoạn thơ rất ý nghĩa. Xin thực lòng cảm tạ.

      Löschen