Seiten

Mittwoch, 8. Juli 2015

Đừng trách thơ tình Thi sĩ



Thơ tình thi sĩ thả trôi
Là giây phút chỉ thoát thôi với đời
Nếu hiểu, thưởng thức thơ chơi
Chớ ôm lòng vội trách lời thơ đau
Thi sĩ tâm cũng uá nhầu
Trong lòng ẩn chứa nỗi đau nhân tình
Đôi khi là chính chuyện mình
Đem lòng trang trải chữ tình xót xa
Nếu ai cũng ép người ta
Thơ hay tim cũng phải đậm đà...duyên
Thuyền tình thi sĩ chìm liền
Vì chưng "quá tải" tơ duyên thi tình....
Xin đừng nhé, thả lòng mình
Cho thuyền thơ nhẹ trôi miền lãng du
Phải lòng thơ, chớ ghét, thù
Khi tình thi sĩ thả thu lá vàng
Khi hồn nở nụ xuân sang
Khi tim giá buốt, đông tràn vào thơ
Đôi khi ngây dại, ngẩn ngơ
Vì tà áo mỏng chợt vưà thoáng bay
Thơ hồn thi sĩ tràn đầy
Trách chi có lúc cũng say ngất….tình….

2 Kommentare:

  1. Thơ làm ta ngất trong mơ
    Lời thì thầm của ngẩn ngơ đất trời
    Của hoa của nắng đẹp ngời
    Của mưa của gió tơi bời xót xa
    Thơ cũng có khúc tình ca
    Rơi từ nước mắt chan hòa đắng cay
    Thơ là cả một đời say...
    Là đi tìm dấu chim bay hôm nào ?

    Ghé thăm bạn,đọc thơ và gởi lại đôi dòng làm quen.
    Chúc bạn luôn vui và nhiều hạnh phúc.

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Waooooo Hay quá ta.
      Thơ hồn vốn rất thanh tao
      Chan chứa tình cảm, ngọt ngào lời ru
      Khi rung động, cũng ngất ngư
      Say trong chếnh choáng câu từ người trao
      Biển lòng như sóng dâng trào
      Ơn người để lại thơ trao duyên tình.

      Cám ơn bạn ghé thăm Blog của TIểng Sóng Biển, còn tặng vần thơ rất hay. TSB có vài vần tiếp nối đáp lễ. Rất vui có được người bạn như bạn.

      Löschen