Seiten

Donnerstag, 2. Juli 2015

Thơ đối với bạn: Vẩn vơ và Thơ nguội


TỰ NHẠO
Sáu chục đang gần cứ vẩn vơ
Điều kia, lẽ nọ cũng tơ mơ
Chuyên môn lạo xạo ngơ - ngờ - ngỡ
Kiến thức lan man vớ - vỡ - vờ
Thiếu cụ dư thằng ương dở dở
Chưa thầy quá thợ láo lơ lơ
Con chê vợ giận "chăng hay chớ...
... Sáu chục đang gần cứ vẩn vơ..."
               dovaden2010



VẨN VƠ

Bạc tóc thời gian vẫn vẩn vơ
Ngắm em óng ả, vẫn tơ mơ
Cong môi, đánh mắt ngơ - ngờ - ngỡ
Ôm ấp mộng tình vớ - vỡ - vờ
Lâm sự mới hay mình dở dở
Đành thôi, đánh lảng, ngó lơ lơ
Quay về với vợ, hay chăng chớ
Ngậm đắng mà lòng vẫn vẩn vơ......

Tiếng Sóng Biển




PHỚT TỈNH...
Thôi thì cứ thế, cứ vu vơ
Đểnh đoảng qua ngày tím lịm mơ
Mười sáu em trăng còn bộ ỏng
Sáu mươi bác cuội lấy chi vờ
Sung treo, gió ấy chơi tình hững
Chó ngáp, ruồi này cụp mắt lơ
Hỉ hả thây đời sau nhẹ gánh
Thôi thì cứ thế, cứ vu vơ....
Lý Đức Quỳnh



THƠ NGUỘI

Thơ hồn buông thả, ngỡ vu vơ
Giăng lưới, căng chài thả sức mơ
Chanh cốm đầu xuân nom mượt óng
Khát khao gắn kết chút tình hờ
Trái tim nóng hổi trao thi hứng
Lực bất tòng tâm, đành xuội lơ
Cứ gắng xoay vần mong chắp cánh
Ngờ đâu
lắt lẻo đành làm ngơ.....

Tiếng Sóng Biển

Toàn bộ ảnh sử dụng trong Blog Tiếng Sóng Biển đều là ảnh chỉ có tính minh họa, được sưu tầm trên mạng.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen