Seiten

Mittwoch, 10. Juni 2015

Trăng thoát y và Mơ Nàng



"Xuống trần nếm vị tình si.
Tội gì để cái xuân thì trôi qua."

Trăng lung linh

Trăng thoát y

Trăng thoát xác để người ta
Ngắm hoài mê mẩn, thơ ca ngợi nàng
Lung linh tròn sáng nguyệt vàng
Trái tim thổn thức hồn chàng hoá thơ...
Trăng treo đó, khi tỏ
- mờ
Có khi tròn - khuyết, bơ vơ mất hồn
Nhị kỳ trăng trốn mất luôn
Bỏ chàng ngơ ngẩn thơ buồn, mắt cay.....

Tiếng Sóng Biển



"Phép mầu ái tình, đấy bóng kiêu sa
Em đến nhoẻn cười, hồn ta chết lịm
E ấp bên em giữa trời hoa tím
Mê em, ta nâng nếp áo phong trần
Thét vang cả đất trời "Ơi giai nhân"
Từng ngón tay thơm, rượu tình em rót
Ta uống môi em trong ly rượu ngọt"

Nguyễn Hải

Mơ Nàng

Để muôn đời hồn chót vót phù sinh!
Thả lòng trôi theo mây gió phiêu linh
Tìm bóng em, lời tự tình da diết
Ôm em trong
cứ ngỡ là thiệt....
Vầng trăng xưa, khi giã biệt - xa rồi!
Tiếc làm chi, đau giọt lệ đắng môi?
Lang thang mãi với mảnh đời phiêu dạt
Khát khao em trong vần thơ lãng đãng
Hồn trở trăn, đời trĩu nặng u buồn.

Tiếng Sóng Biển




Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen