Seiten

Mittwoch, 15. April 2015

Vầng trăng khuyết



Mảnh tình của em còn như trăng khuyết
Ngóng trông, đợi chờ, da diết nhớ mong
Trời đêm lặng, trăng lạnh lẽo uốn cong
Như dấu hỏi trong lòng em trống vắng

Gối chăn lạnh lùng, chờ mong hạt nắng
Thả ấm lòng em mang nặng tủi buồn
Đêm xuân tình, trăng treo đó lệ tuôn
Từng giọt nhớ, kết thành sương lóng lánh

Đêm hạ nồng sao thấy trăng vẫn lạnh?
Một góc trời riêng chạnh nhớ thêm buồn!
Tỏa sáng dịu dàng, gọi giấc mơ tuôn…
Niềm khao khát vẫn nhẹ buông chấm lửng……

Giữa ngàn trăng sao thẹn thùng ngẫu hứng
Nét nuột nà, vẫn chứa đựng thi tình
Xao xuyến hồn thơ bát ngát lung linh
Trời trong vắt, đêm thu trinh chờ đợi…..


TSB 10.2014

3 Kommentare:

  1. Hay quá bnạ ui. Mình nhiều khi y thế này nè. Có mơ ước gì đâu, chỉ mong một cuộc sống giản đơn bình yên bên người mình thương, vậy mà... cứ mãi là " Niềm khao khát vẫn nhẹ buông chấm lửng ".
    Chia sẻ cùng bạn nha. Ngày mới thật nhiều niềm vui bạn nhé.

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Cám ơn bạn hiền ghé thăm và cùng chia sẻ. Mình đọc những gì bên trang của bạn cũng thấy hoàn cảnh chúng mình giống nhau nên rất đồng cảm với bạn. Thực ra tụi mình đâu có mong chờ gì hơn là được yêu thương và bình an, để được hy sinh cho người mình yêu, nhưng..... mọi điều không dễ phải không bạn?
      Chúc bạn gái mọi điều may mắn.

      Löschen
  2. TSB nhận được qua google bài họa này của anh Lý Đức, xin gửi lên đây để các bạn thưởng thức nhé.

    Quỳnh Lý ĐứcGestern um 05:28




    Tình em khuyết nửa vành trăng lặng lẽ
    Đêm hoang vu trôi về phía hư không
    Gió thanh tĩnh cũng dừng bước phiêu bồng
    Đang nuối tiếc khoảng trời thiêng đốt lửa

    Đời thảng thốt tình mất nhau điểm tựa
    Mây hờn trôi vắng lặng giữa vô cùng
    Khi cánh nhạn không còn về đôi lứa
    Mãi lòng sau gió dậy sóng biển trùng...

    Những hồi ức một thuở sáng linh lung
    Kết con chữ thành ngọc ngà năm tháng
    Hồn thơ nâng vỗ cánh bồng phiêu lãng
    Qua khuyết tròn trùng ngộ với nguyên trăng...

    Mình rất vui với những bài thơ họa của bạn lưu lại.Chúc an lành bạn nhé !


    Cám ơn anh đã đọc, lại còn họa lại những vần thơ đáng quí. TSB rất thích họa thơ và nhận thơ họa. Chúc anh mọi việc như ý, mọi điều như mong và tâm hồn luôn bay bổng trong những vần thơ lôi cuốn.

    "Hồn thơ nâng vỗ cánh bồng phiêu lãng
    Qua khuyết tròn trùng ngộ với nguyên trăng...." - Quỳnh Lý Đức

    Ủ trong tim những kỷ niệm dịu dàng
    Ôm trăng ngủ lòng miên man dậy sóng
    Thả cho hồn lãng du bay bổng
    Lạc bước cõi mơ cháy bỏng thi tình....

    AntwortenLöschen