Seiten

Sonntag, 12. April 2015

Hy vọng


Hy vọng lại biếc mầu xanh
Hoa tình sẽ nở trong lành biết bao
Cất nỗi lo, niềm tự hào
Sự nghiệp bền vững, hết nôn nao buồn
Bên anh, hạnh phúc trào tuôn
Không còn lo nghĩ, đời muôn sắc mầu
Ước mơ nhỏ bé gần nhau
Yêu thương trao gửi, tan sầu trong tâm
Xin cám ơn! Em khấn thầm,
Trời đất phù hộ, tình thâm giao hòa
Đời mình lại ngát hương hoa
Khát vọng thỏa mãn, tình ta thêm nồng.
Bên nhau, em mãi cầu mong
Chờ ngày đoàn tụ cho lòng bình an


TSB 

2 Kommentare:

  1. Đã lâu anh vẫn sang em
    Để đọc thơ cũng để xem nhân tình
    Bao nhiêu chuyện nổi đám đình
    Cũng như nhỏ nhặt chỉ mình riêng em
    Khi buổi sớm lúc tàn đêm
    Muốn bình luận sợ bỏ thêm phiền hà
    Đùa vui đến độ thật thà
    Dè chừng vì sợ người ta hiểu lầm
    Thật tình anh ước ao thầm
    Anh em bè bạn tình thâm giao hòa
    Như anh em của một nhà
    Về phần ''quan điểm" thì là riêng tư
    Đồng thuận thì nói câu Ừ
    Còn không thì đọc cũng như chưa mà
    ...
    Nay anh lại sang thăm nhà
    Thơ em như sóng biển hòa trời mây
    Vẫn mơ vẫn ước dâng đầy
    Vẫn yêu tha thiết như ngày trẻ chung
    Mong em thỏa nguyện đến cùng
    Muốn em hạnh phúc tương phùng ái ân
    Gửi thơ gửi những ngại ngần
    Vì trong thơ có một phần nhớ nhung.

    Anh sang thăm em đọc thơ và họa cho vui, Lâu ngày em khỏe và vui chứ!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Cám ơn anh ghé họa cùng
      Thơ là vần điệu những rung cảm đời
      Biết anh chân thật mới chơi
      Mới thân mới quí, thơ lời đổi trao
      Bạn bè dẫu có thế nào
      Cũng dễ đồng cảm, có sao đâu mà
      Tình thâm xin mãi giao hòa
      Năm tháng lưu giữ dù xa vẫn gần
      Ít thời gian viếng bạn thân
      Trong tim vẫn nhớ, vẫn trân trọng người
      Cám ơn anh ghé sang chơi
      Lại còn thơ họa những lời tri âm
      Chúc anh vượt mọi thăng trầm
      Văn vẫn dí dỏm, trọn tâm cho đời
      Chúc anh luôn được thảnh thơi
      Luôn lạc quan thế, cho lời thơ bay
      Chúc cho tình bạn thêm dầy
      Con tim mãi trẻ, gặp may trong tình.

      Hiiiiiiiii em cám ơn anh Hòn Sỏi thật nhiều. Dù bây giờ em quá ít thời gian, vẫn đôi khi ghé thăm anh, nhưng vì vội, không viết gì. Anh đừng buồn em nhé. Em luôn trân trọng tình cảm bạn bè, dù ít khi có dịp gặp mặt hay trao đổi.

      Löschen