Seiten

Dienstag, 21. April 2015

Gọi đò

Bài này TSB viết tặng một người anh từ lâu lắm, khi xót xa nghe anh đi tìm "con đò" yêu thương, nửa trái tim anh lỡ trao cho người ấy, nhüng....



Con đò của anh xa xôi cách trở
Như mảnh trăng em khuyết nửa trong hồn
Cứ mỗi chiều về nhuộm tím hoàng hôn
Lại xao xác, bồn chồn đi tìm bạn

Đò ơi đò! Xin đừng xuôi tả ngạn
Đừng men dòng đi ngược mạn sông trăng!
Hãy về cùng anh, Bến nước dịu dàng
Ấp ủ Đò giữa muôn ngàn giông bão.

Bến lưu tình, dẫu sông đời chao đảo
Vẫn đợi chờ trong khao khát em yêu
Đò ơi đò! Xa cách nhớ bao nhiêu
Bến lặng thầm trong mỗi chiều mong ngóng

Câu gọi đò nghe âm vang, sâu thẳm
Trái tim tình yêu lắng đọng xót xa!
Đem cả cuộc đời trao tặng người ta

Khi xa vắng, anh gọi đò ….tha thiết.

TSB

2 Kommentare:

  1. Chẳng bến ngang,con đò xuôi mạn dọc
    Người mỏi chờ vọng tiếng cuốc kêu đêm
    Như tiếng nấc gửi vào phương vô định
    Giọt thời gian không đáy cũng im lìm

    Những thổn thức đang nghẹn nén vào tim
    Tích yêu thường thành máu đông dồn ứ
    Nguồn hạnh phúc đã khơi dòng tình tự
    Con đò xuôi khua sóng xót xa đưa...

    Chúc KTT an vui !

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Tiếng gọi đò day dứt giữa đêm khuya
      Lệ chực ứa, chờ đò về bên bến
      Đêm trăng xuông, ngóng bóng ai hiển hiện
      Ủ trái tim nguyện dâng hiến cho người

      Trở lại cùng em, hỡi đò đò ơi
      Bến chung thủy một đời chờ anh mãi
      Dẫu phong ba thăng trầm em chẳng ngại
      Dạt dào yêu thương, bến lại sẽ bên đò.

      Cám ơn anh ghé thăm em và tặng lại bài thơ rất tâm trạng, thương cho kẻ gọi đò vô vọng... "giọt thời gian không đáy cũng im lìm" câu thơ quá đắt. Cám ơn anh thật nhiều. Chúc anh một tuần mới vui vẻ.

      Löschen