Seiten

Samstag, 10. Januar 2015

Hẹn thầm



Chợt chạm anh giữa khúc hát ngọt ngào
Hai đứa mình cùng trao nhau duyên nợ
Một câu thơ tình thả vào nỗi nhớ
Nét đàn ông khiến ngơ ngẩn đáy hồn

Biết cách trời anh mãi ngóng hoàng hôn
Buồn lãng đãng, bồn chồn trong chờ đợi
Dấu tự đáy lòng một câu anh hỏi
Biết bao giờ cho mình được gặp nhau?

Sợ hứa trước sẽ gieo nỗi u sầu
Em không muốn làm đau lòng người... nhớ
Nên câu hỏi giữa hồn anh trăn trở
Chờ bên nhau, hoa nở giữa xuân thì....

Vòng quay bốn mùa cứ thế trôi đi
Đêm từng đêm Biển thầm thì ước hẹn
Trăng dịu ngọt ghé bên thềm rón rén
Đặt làn môi cho biển thẹn .....sóng trào....

TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen