Seiten

Dienstag, 27. Januar 2015

Giấc mơ tình



Mơ ngày mình được gặp nhau
Nồng nàn đắm đuối đậm cau, thắm trầu
Đêm vàng trăng lặn biển sâu
Dốc tình cháy giọt thương nhầu gối chăn
Nụ hôn say đắm an lành
Thả cho tình tứ tay anh dịu dàng
ớt trao cảm nhận mơn man
Thôi thúc cháy bỏng khi chàng trong em
Khát khao cảnh cũng lặng im
Ngắm anh thả sức lặn chìm biển sâu
Vùng vẫy mướt mát, thần sầu
Trao em hạnh phúc dài lâu khôn cùng
Trăng khua sóng nước biển rung
Bên nhau đắm đuối thả chung nhịp đời
Môi mềm gắn mãi chặt môi
Vòng tay níu giữ chẳng lơi khát nồng...
Anh giống như ngọn cuồng phong
Cuốn em trong nỗi nhớ mong vơi đầy
Thịt da nóng hổi ngất ngây
Tình em ôm giữ "mưa rây" nghĩa chàng
Đắm trong dịu ngọt miên man

Biển say trong ánh trăng vàng của anh......

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen