Seiten

Montag, 1. Dezember 2014

Sức mạnh tình yêu



Giữa cuộc đời, tôi đã từng được biết
Tình yêu thương tha thiết khôn cùng
Sẽ có sức mạnh quyền lực mênh mông
Hoán đổi nhiều điều tưởng không ngược lại
Để người thông minh trở thành khờ dại
Đưa kẻ bất nhân trở lại làm Người
Xoa dịu nỗi đau, ngăn nước mắt rơi
Làm cho kẻ nghèo thành người giầu có
Tặng lòng can đảm cho kẻ khốn khổ
Biến người già thành trẻ nhỏ hay cười
Gắn lành trái tim lỡ bị vỡ đôi
Gieo ánh sáng cho người mù tăm tối.
Quyền lực tình yêu, ai được biết tới
Sẽ yên vui, thanh thản với đời mình
Được thấy đất trời rực sáng lung linh
Trái tim tan băng trước tình thân ái
Nỗi hờn ghen không còn chi đáng ngại
Lệ mãi ngừng trôi, thương rải khắp miền
Tâm hồn bạn sẽ trở lại bình yên
Niềm hạnh phúc dịu hiền gương mặt sáng.

TSB

2 Kommentare:

  1. Trái tim nào đã vỡ đôi
    Em mà gắn được thì tôi sẽ nhờ
    Em thần tượng để tôn thờ
    Em mà chém gió thì giờ hồn nha!

    Ha ha!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Tình yêu gắn trái tim côi
      Xoa dịu đau đớn, đâm chồi mầm xuân
      Dẫu xa muôn dặm cũng gần
      Dẫu là khác họ cũng thân ruột liền
      Biết yêu thương, lòng bình yên
      Tâm thấy thanh thản, tính hiền phát huy
      Mọi khó khăn, chẳng ngại gì
      Lòng nhân mở rộng, trao đi điều lành
      Tìm người tri kỷ đi anh
      Gặp được sẽ thấy thiên thanh địa đàng

      Cám ơn anh Sỏi ghé thăm em. Em không chém gió đâu. Anh cứ tìm thử đi, khi nào gặp được người tâm đầu ý hạp như em bây giờ, anh sẽ thấy mọi thứ đều đẹp. Dễ dàng vượt qua tất cả khó khăn. Muốn chia sẻ hơn, dễ đồng cảm hơn và cũng dám làm mọi việc để đóng góp cho cuộc sống đời này hơn, không ích kỷ và cũng không sợ hãi nữa. Bởi con người chỉ có thể sống mãi bằng chính lòng yêu thương mình để lại cho đời. Khi có tình yêu chân thành, mọi bệnh tật cũng sẽ giảm bớt và cuộc sống sẽ hồi sinh.
      Chúc anh mọi điều may mắn và hạnh phúc, vui vẻ trong mùa Chúa Giáng sinh!

      Löschen