Seiten

Mittwoch, 24. Dezember 2014

Chúc mừng Giáng sinh



Chúc anh Giáng sinh an lành
Chúc cho tình đẹp như tranh diễm kiều
Chúc mình hạnh phúc, tin yêu
Chúc anh may mắn, gặt nhiều thành công
Chúc cho tình nghĩa vợ chồng
Đắm đuối bền chặt, mãi không đổi dời
Trăng tình tỏa sáng muôn nơi
Biển luôn lấp lánh ánh ngời từ Trăng
Gia đình là chốn Địa Đàng
Niềm vui sum họp tỏa lan ánh nhìn

Tiếng Sóng Biển

Bài này em xin tặng cho anh, người mà em trân trọng, yêu thương và tin tưởng. Người ta thường ví Trăng đẹp như một cô gái nõn nà, diễm kiều. Nhưng vì em tự coi những thăng trầm cuộc đời của mình như Biển lúc bình lặng và khi bão tố. Tự thấy tính cách mình cũng pha trộn những quyết đoán giống cha trong thương trường cũng như cương trực khi giải quyết mọi việc xã hội, nhưng lại rất nữ tính giống mẹ ở mọi xử sự trong gia đình, giống như Biển với những con sóng khác nhau. Tâm hồn và tấm lòng của em bát ngát, đầy khát khao và đam mê hay cũng rộng rãi, khoáng đạt như Biển.
Còn anh lại dịu dàng,bình lặng, trầm tĩnh và quyến rũ hấp dẫn như Trăng mỗi đêm, dù có khi chỉ thấp thoáng, mảnh mai cong cong hình lá lúa hay tròn vành vạnh sáng ngời. Cả lúc gần và khi xa em.
Em ví anh như Trăng bởi tấm lòng trong sáng, tâm hồn thiện, cách khu xử đúng mực, chân thật và đầy tình người của anh. 
Em thực sự hạnh phúc bởi có anh luôn đâu đó bên em, luôn chìa tay ra cho em đúng lúc, luôn quan tâm, hỏi han chăm sóc, giúp đỡ và chỉ cho em biết những gì em còn bỡ ngỡ một cách nhẹ nhàng.
Trăng và Biển muôn đời cần có nhau mới thêm vẻ đẹp cũng như anh và em, mình có nhau mới tăng thêm giá trị phải không anh?



3 Kommentare:

  1. Quí lắm buổi đầu từng phút giây

    Anh nghe hồn lặng, khoảng khắc này

    Tiếng em dịu dàng vần thơ ngỏ

    Tim đập nao lòng, những nhịp say

    Tình nồng anh gửi đến cho em

    Theo gió lời thương thật ngọt mềm

    Trăng sáng in hình trên mặt Biển

    Lao xao sóng cuộn ấm trời đêm


    Thời khắc diệu kỳ mình gặp nhau

    Niềm tin chan chứa tự buổi đầu

    Chân tình trao gửi niềm thông cảm

    Nghĩa nặng muôn đời mãi khắc sâu!



    Mình ơi! em đợi bấy nhiêu năm

    Ước vọng tàn theo tiếng sóng ngầm

    Ngỡ tưởng cuối đời còn buốt giá

    Xuân về nắng ấm, hết lạnh căm.



    Khao khát- anh đi tìm khắp nơi

    Lỡ chân, bé lạc cuối phương trời

    Phôi phai năm tháng, hồn luôn ước

    Mơ ngày gặp lại, tình nồng khơi



    Trăng tròn trở lại với trùng dương

    Thăm thẳm tình ta thật vô thường

    Bát ngát một trời hương quyến rũ

    Muôn đời xin giữ trọn tình thương.

    AntwortenLöschen
  2. Mình mãi yêu thương nhau nhé em!

    Gặp nhau thắm đượm phút êm đềm

    Thời gian đứng lại như ngưng đọng

    Chợt sáng ngàn sao đáy mắt đêm



    Mình nguyện bên nhau mãi nhé em!

    Hẹn nhau kiếp trước những êm đềm

    Chốn này gặp lại- luyến lưu lạ

    Phương đó trao người tình diụ êm




    Mình nguyện yêu nhau mãi nhé anh!

    Nuôi tình ta cháy bỏng, chân thành

    Cho cây đời mãi xanh- bất tử!

    Để hồn thơ mát diụ trăng thanh.



    Mình thuộc về nhau mãi nhé anh!

    Như cây liền cội, lá liền cành

    Như tình yêu đôi sam thơm thảo

    Suốt đời em mãi kề bên anh!

    *****

    Mình nguyện mãi mãi là cuả nhau!

    Tình ta thắm thiết tưạ ban đầu

    Thương yêu kết lại hồn hai đưá

    Kiếp này, kiếp nưã- thuộc về nhau!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Anh tài thật. Cám ơn 2 bài thơ này của anh nhé!

      Löschen