Seiten

Montag, 1. Dezember 2014

Chia ly



Chiếc bình pha lê anh để tuột tay
Hạnh phúc tròn đầy đến đây đành lỡ
Quá khứ vợ chồng, thôi đành dang dở
Bong bóng cứ trôi, rồi vỡ tan tành
Những câu giận hờn ngắt quãng cùng anh
Cặp mắt đỏ quẹt nhanh, lòng xa vắng
Cũng đành buông xuôi, chia tay thầm lặng
Số phận đẩy đưa nên chẳng trọn tình
Không dám trách anh, chỉ tủi phận mình
Bong bóng vỡ, bình thủy tinh nát vụn
Chua xót đáy lòng, tiếc duyên ngắn ngủn
Để mưa sa, trĩu nặng chốn khuê phòng
Thương con trẻ vẫn cứ mãi ngóng trông
Ba lại về và không còn đi nữa…
Nhưng mưa cứ rơi, tim không thắp lửa
Biết làm sao khi hoa rữa, nhụy tàn
Trăng nát vụn, tình đã lỡ ly tan
Vớt vát chi lại càng thêm cay đắng.


TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen