Seiten

Mittwoch, 10. September 2014

Đêm nhớ em



Chỉ có anh với màn đêm lạnh lẽo
Tiếng máy ầm vang khắp rẻo rừng già
Ngắm nhìn trăng, chênh chếch cuối trời xa
Lại nhớ lúc chìm mặn mà lòng biển

Điếu thuốc trên môi, khói vương vấn quyện
Mang hình bóng em âu yếm mỉm cười
Biết rằng xa nhau chỉ tạm thời thôi
Sao thương nhớ cứ bồi hồi day dứt

Hai đầu nhân gian, cách vòng Nhật - Nguyệt
Quấn quýt bên nhau quyến luyến tự tình
Tim mãi thầm gọi hai tiếng "Ơi mình!"
Hẹn em nhé, bước đăng trình hạnh phúc!

Em hiểu lời thương anh trao là thực
Ấp ủ trong tim, háo hức đợi chờ
Lời ước nguyền sẽ trọn vẹn như mơ
Bõ năm tháng ngẩn ngơ Trăng xa Biển.

Thay lời anh V.T.


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen