Seiten

Montag, 8. September 2014

Chính quyền Do Dân, Vì Dân thế này đây các bạn

XÃ HỘI THỐI NÁT

Trên đường đi làm về, 3:00 AM ngày 30/8/2014.

Chạy tới Lăng Cha Cả - Hoàng Văn Thụ, tôi thấy giữa đường có 1 người đang nằm dưới đất, xung quanh chỉ có 2 người dân đứng kêu mọi người giúp đỡ.Tôi đã dừng xe lại để xem tình hình và hỏi chuyện gì vậy?
- "Ông già qua đường bị xe đụng, tụi nó bỏ chạy rồi, chú cứu ông ấy đi, ổng chảy máu nhiều quá kìa chú ơi!"

Cụ già năm trên vũng máu, trời thì mưa. Ko có người thân nào bên cạnh, lấy cái mưa đấp cho ông và gọi điện cho cấp cứu...Mọi chuyện "khốn nạn" bắt đầu từ lúc này...

Gọi cho 115, thì nhận đc câu "Phải gọi cho CA trước để lập biên bản rồi mới tới chúng tôi" (điên tập 1)

Gọi cho 113 nhận đc câu "Anh là ai, ông già tên gì, bị xe gì đụng, có bị gì nặng ko, gọi cứu thương chưa?"(điên tập 2)

Tôi nói "Gọi cấp cứu thì kêu gọi CA, gọi CA thì kêu gọi cấp cứu.Ông già đáng tuôi cha tụi mày đang mất máu nặng nằm dưới mưa; vậy bây giờ tụi bây ngồi đó giỡn với tao hả?"
113 trả lời "Vậy a chạy tới CA q.Tân Bình gần đó liên hệ phòng sử lý tai nạn báo đi"

Tôi chạy đi lập tức, đến CA.Tân Bình chạy lên lầu 1, thấy chúng nó nằm ngủ trùm mền kín mít( phòng máy lạnh mà!).Tôi gõ cửa báo có tai nạn cần các đồng chí giúp đỡ gấp vì nạn nhân đang mất máu nằm giữa đường.

Nó mở cửa hỏi "ở đâu, chạy ra đó trước đi chúng tôi ra sau".Tôi vừa quay lưng đi thì thằg khốn đó chui vô mền ngủ tiếp.Xin lỗi cả nhà cho tôi đc chửi thề..."ĐM, tụi bay ăn tiền dân, giờ dân cần giúp tui mày làm lơ, tao sẽ thưa từng thằng, thà tụi mày từ chối ta đỡ tức, đằng này tui mày nhận lời rồi quay vô ngủ tiếp!"(Điên tập 3 -máu dồn lên não!)

Tôi quay lại với nạn nhân nhờ mọi người đỡ lên xe dùm chở vô đa khoa Tân Bình cầm máu và rửa vết thương trước, ko thể nằm đây đợi cơ quan chức năng tới, nạn nhân sẽ chết chắc.

Rất may bs.Nhựt trực ca trưởng nhận ra tôi bên Thanks Life hay vô đây hỗ trợ chị Thúy nên đã tích cực sơ cứu và cho xe chuyển qua bv.115 liền.(trong cái rũi có cái may).
Tôi kính mong ai biết thân nhân của cụ Hưng ở Gò Vấp (nạn nhân) xin chỉ vô bv 115 khoa cấp cứu dùm.Tôi đã đóng tiền tạm ứng rồi giờ phải về đi làm ko thể ở lại đc...

Ps:Tôi vô cùng thất vọng về cách làm việc của phòng sử lý tai nạn Q.Tân Bình và những qui tắc giết người khi người dân cần sự giúp đỡ...Điên toàn tập!!!”

FB Tan Dat Nguyen
 
Foto: XÃ HỘI THỐI NÁT
Trên đường đi làm về, 3:00 AM ngày 30/8/2014.

Chạy tới Lăng Cha Cả - Hoàng Văn Thụ, tôi thấy giữa đường có 1 người đang nằm dưới đất, xung quanh chỉ có 2 người dân đứng kêu mọi người giúp đỡ.Tôi đã dừng xe lại để xem tình hình và hỏi chuyện gì vậy?
- "Ông già qua đường bị xe đụng, tụi nó bỏ chạy rồi, chú cứu ông ấy đi, ổng chảy máu nhiều quá kìa chú ơi!"

Cụ già năm trên vũng máu, trời thì mưa. Ko có người thân nào bên cạnh, lấy cái mưa đấp cho ông và gọi điện cho cấp cứu...Mọi chuyện "khốn nạn" bắt đầu từ lúc này...

Gọi cho 115, thì nhận đc câu "Phải gọi cho CA trước để lập biên bản rồi mới tới chúng tôi" (điên tập 1)

Gọi cho 113 nhận đc câu "Anh là ai, ông già tên gì, bị xe gì đụng, có bị gì nặng ko, gọi cứu thương chưa?"(điên tập 2)

Tôi nói "Gọi cấp cứu thì kêu gọi CA, gọi CA thì kêu gọi cấp cứu.Ông già đáng tuôi cha tụi mày đang mất máu nặng nằm dưới mưa; vậy bây giờ tụi bây ngồi đó giỡn với tao hả?"
113 trả lời "Vậy a chạy tới CA q.Tân Bình gần đó liên hệ phòng sử lý tai nạn báo đi"

Tôi chạy đi lập tức, đến CA.Tân Bình chạy lên lầu 1, thấy chúng nó nằm ngủ trùm mền kín mít( phòng máy lạnh mà!).Tôi gõ cửa báo có tai nạn cần các đồng chí giúp đỡ gấp vì nạn nhân đang mất máu nằm giữa đường.

Nó mở cửa hỏi "ở đâu, chạy ra đó trước đi chúng tôi ra sau".Tôi vừa quay lưng đi thì thằg khốn đó chui vô mền ngủ tiếp.Xin lỗi cả nhà cho tôi đc chửi thề..."ĐM, tụi bay ăn tiền dân, giờ dân cần giúp tui mày làm lơ, tao sẽ thưa từng thằng, thà tụi mày từ chối ta đỡ tức, đằng này tui mày nhận lời rồi quay vô ngủ tiếp!"(Điên tập 3 -máu dồn lên não!)

Tôi quay lại với nạn nhân nhờ mọi người đỡ lên xe dùm chở vô đa khoa Tân Bình cầm máu và rửa vết thương trước, ko thể nằm đây đợi cơ quan chức năng tới, nạn nhân sẽ chết chắc.

Rất may bs.Nhựt trực ca trưởng nhận ra tôi bên Thanks Life hay vô đây hỗ trợ chị Thúy nên đã tích cực sơ cứu và cho xe chuyển qua bv.115 liền.(trong cái rũi có cái may).
Tôi kính mong ai biết thân nhân của cụ Hưng ở Gò Vấp (nạn nhân) xin chỉ vô bv 115 khoa cấp cứu dùm.Tôi đã đóng tiền tạm ứng rồi giờ phải về đi làm ko thể ở lại đc...

Ps:Tôi vô cùng thất vọng về cách làm việc của phòng sử lý tai nạn Q.Tân Bình và những qui tắc giết người khi người dân cần sự giúp đỡ...Điên toàn tập!!!”

FB Tan Dat Nguyen

2 Kommentare:

  1. Haha! Chú chém gió ác quá đấy!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Người ta đưa sự thật, bạn bảo "chém gió"??? Ai đang bị "mù" đây nhỉ?

      Löschen