Seiten

Dienstag, 23. September 2014

Bên nhau



Giờ đây, anh chẳng cô đơn
Đã quen ríu rít chiều buồn có em
Mong chờ hạnh phúc êm đềm
Mình bên nhau mãi, trăng đêm sẽ tình
Thương anh phương đó một mình
Biết anh rong ruổi đăng trình vì em
Bữa ăn chệch choạc, thương thêm
Giấc khuya chỉ ước chăn êm, gối nồng
Yêu anh, thương lắm biết không?
Xót xa đáy dạ, chỉ mong gần Chàng
Chăm anh chu đáo, dịu dàng
Cơm ngon, canh ngọt sẵn sàng vì anh
„Anh quen rồi!“ – Nghe chẳng đành
Con tim ứa lệ, muốn nhanh bên Chàng
Tình đầu đôi lứa dở dang
Cách nhau biển cả, lại càng thương thêm
Bên nhau đời sẽ dịu êm
Bên nhau ta sẽ bình yên cõi lòng
Bên nhau thỏa mọi ước mong
Bên nhau mãi mãi sẽ không đổi rời
Bên nhau lại rộn tiếng cười

Bên nhau đời sẽ thảnh thơi, an bình.

TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen