Seiten

Freitag, 22. August 2014

Những người tôi yêu

Mặc dù TSB không còn Cha Mẹ từ rất lâu lắm rồi, nhưng tình cảm giành cho Đấng sinh thành không bao giờ phai nhạt, khiến mỗi khi nhớ lại, TSB vẫn nhớ như in những ngày Cha mẹ còn sống, TSB đi học xa nhà.



Tôi thương mẹ, chiều vàng ngóng đợi
Đứa con xa, bạc tóc mỏi mòn
Suốt đời lặng lẽ vì con
Lo toan tất cả, chẳng tròn giấc thu

Tôi kính cha, nhớ lời nhắc nhủ
Dậy dỗ con ngàn thứ trong đời
Bản lĩnh, trung thực, thức thời
Tấm gương sáng, nguyện suốt đời theo đuổi

Tình gia đình trọn niềm vui mới
Chốn bình yên, điểm tựa an lòng
Biết cuối trời, mẹ vẫn trông
Dù xa cách, vẫn ấm nồng nhung nhớ



Thương anh nhiều, yêu từng nhịp thở
Nỗi khát khao, trăn trở đêm dài
Niềm hạnh phúc cho ngày mai
In đáy mắt, hình bóng ai yêu dấu

Chỉ nhớ em, tình mong bến đậu
Thu lá bay, đau đáu từng chiều
Hướng cuối trời ngóng người yêu
Như sóng cuốn, bao nhiêu điều da diết

Chợt gặp nhau, tình yêu thêu dệt
Nụ cười nở hoa, quên hết nỗi buồn
Hạnh phúc ngọt ngào nụ hôn
Quên đêm dài giữa bồn chồn say đắm

Nghĩ về con, lòng biển sâu thẳm
Thương thật nhiều, chăm bẵm, nâng niu
Mong con khôn lớn từng chiều
Mọi vất vả vì con yêu, mẹ gánh

Vì Tổ Quốc, khó khăn chẳng tránh
Góp chung tay, sức mạnh diệt thù
Giữ gìn bờ cõi ngàn thu
Vì núi sông, dẫu ngục tù chẳng ngại!


TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen