Seiten

Mittwoch, 9. Juli 2014

Tin anh!



Hãy tin rằng, ta sẽ được gần nhau
Đời sẽ hết những úa nhầu cay đắng!
Hãy tin ở anh!  tình này sâu nặng
Không đổi thay, dẫu chẳng thể cận kề!
Tình trao cho em, đâu phải đam mê
Không hoa mỹ, cũng chẳng hề so sánh
Chẳng lụy giầu sang, cũng không để “chảnh”
Một lòng yêu thương dáng mảnh mai gầy
Tâm hồn thiện, nên mình gặp nhau đây
Sức lôi cuốn chứa đầy trong tính cách.
Hãy tựa vai anh, vượt ngàn thử thách
Chớ xao lòng, đừng vội trách gì nhau!
Hai đứa mình đâu muốn trái tim đau?
Càng không muốn vương sầu khi xa vắng!
Vững lòng nghe em! tình ta mang nặng
Hạnh phúc trời ban, vốn chẳng thể rời
Gắng vun trồng chung sức nhé, em ơi!
Ngày gặp lại, muôn đời không xa nữa….

Em tin lời anh, trăng dầu sẻ nửa
Giữ lòng thủy chung, đứng giữa đất trời
Mãi chờ đợi anh, tới lúc chung đôi
Mặc giông bão giữa đời, em vẫn thế.
Dẫu có tàn phai, ngàn trùng dâu bể
Tình yêu thương, chẳng ai thể thay chàng!
Mảnh trăng tình yêu, một nửa anh mang
Còn một nửa, em nhẹ nhàng gìn giữ.


Tiếng Sóng Biển

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen