Seiten

Mittwoch, 2. Juli 2014

Khát



Khát khao đêm vắng tự tình
Cuốn trong chăn gối một mình nhớ anh
Rèm thưa, gió đẩy mong manh
Trăng vờn nhè nhẹ trong lành bên em
Ngỡ môi anh thật dịu êm
Bàn tay âu yếm lần tìm thịt da
Khát tình, dâng hiến trăng tà
Chút hương ân ái mở ra đón chờ
Trăng luồn vào cửa ngẩn ngơ
Phập phồng hơi thở chẳng chờ được lâu
Cuồng si cuốn chặt vào nhau
Dập dìu khoan nhặt trước, sau bão dồn
Cùng anh vượt đỉnh, trèo non
Lắng trong dịu ngọt mãi còn khát khao
Trăng khiến em cứ dâng trào
Suối nguồn tuôn chẩy nôn nao đắm chìm
Cảnh vật cũng gắng lặng im
Để cho lạc thú thoát chim sổ lồng
Anh như những ngọn cuồng phong
Trao em tất cả tình nồng ngất ngây
Em như biển cả dâng đầy
Cuốn anh trong cõi ngàn mây diễm tình
Đỉnh trời chẳng thể lặng thinh
Gió rên sung sướng rùng mình rung cây
Chìm đắm anh xiết vòng tay
Lạc vào tiên cảnh tràn đầy hoa thơm….

TSB


4 Kommentare:

  1. Bài thơ này của em còn hơn cả thích! không diễn đạt được. Anh luôn mong em tràn ngập si mê và hoan lạc!
    Thật , rất thật đấy !

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Hiiiiiiiiiiiiiiii cuộc đời thiếu vắng lạc thú trần tục, cũng coi như không còn HP, nhưng nó cũng không phải tất cả đâu anh à. Cuộc sống cũng còn nhiều điều đáng quan tâm hơn, nhưng em cũng rất thật với lòng mình khi có những giây phút chìm vào hoan lạc cùng người mình thương.

      Löschen
  2. Ngỡ em khát nước đã đành
    Nào ngờ em lại khát anh đêm hè
    Ngoài thềm trăng rủ màn che
    Rèm thưa cho gió cũng nhè nhẹ bay
    Nhẹ như môi thả trán này
    Êm hơn chờ đợi bàn tay đi tìm
    Khát gì cạn cả máu tim
    Khát như đôi mắt chết chìm trong nhau.

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Tuyệt! Em phải công nhận anh Sỏi có những vần thơ lục bát đối cùng em rất sát ý và hay. Cám ơn anh ghé thăm và cho em những vần thơ chia sẻ. Chúc anh và gia đình một cuối tuần vui vẻ, HP!

      Löschen