Seiten

Sonntag, 1. Juni 2014

Tình biển dành Thuyền



Ngàn con sóng nối đuôi nhau không nghỉ
Biển vẫn nôn nao chỉ đợi bóng Thuyền
Khi có anh, sóng trở lại bình yên
Ru nhè nhẹ mối tình duyên tri kỷ
Thuyền hãy dịu êm bồng bềnh như thế
Biển nâng anh bất kể đến chốn nào
Chỉ ước vì nhau, tâm mãi thanh cao
Luôn bền vững dù sóng trào bão tố
Lòng biển – tình em vẫn luôn rộng mở
Dành riêng anh nỗi nhớ đến khôn cùng
Thuyền và Biển gắn kết mối tình chung
Không thể thiếu, giữa ngàn trùng sóng nước
Vắng bóng Thuyền, tan đi mọi điều ước
Không có Biển, Thuyền đâu được tung hoành?
Đời sầu tủi, khi em chẳng có anh
Tình nhạt nhẽo, khi Thuyền đành gác mái*
Số phận trời cho, tơ duyên ghép lại
Hai đứa có nhau mãi mãi trong đời
Hòa quyện tâm hồn, tình thắm chơi vơi
Niềm say đắm tuôn thành lời bay bổng.

TSB

*Gác mái chèo khi Thuyền mắc cạn

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen