Seiten

Donnerstag, 5. Juni 2014

Mưa Hạ




(Tặng Mưa Hạ - Jenny Nguyen)

Từng hạt Mưa bay giữa mùa nắng Hạ
Mát dịu thế gian, sạch cả đất trời
Cơn mưa ào đến, ngàn hạt rơi rơi
Gieo nguồn sống cho đời thêm xanh tốt

Tôi yêu Mưa Hạ cho đời nước ngọt
Lắng nghe tiếng Mưa thánh thót tự tình
Tôi yêu cô gái, khuôn mặt lung linh
Rất dịu dàng, chân tình và tha thiết

Tôi thấy Em trong làn Mưa đan dệt
Đôi mắt nhung đen như biết nói cười
Nghiêng vành nón lá, mái tóc buông lơi
Dáng thanh tú in ngời trong tà áo

Mưa Hạ cứ rơi, tim tôi mách bảo
Em là nàng tiên khoác áo xuống trần
Hồn thanh khiết, dáng lụa đẹp tấm thân
Nên lưu luyến quấn lấy Mưa từ đấy

Mưa Hạ ơi, Số phận nào run rẩy
Cho cơn Mưa lấy nước từ Biển về
Tích tụ mây trời, tạo những cơn mê
Thả rơi xuống đồng quê thành mật ngọt

Nước ngấm đất, theo nguồn trở lại rót
Cho suối, sông từng giọt đậm nhớ thương
Đổ về Biển bằng khắp mọi nẻo đường
Vang Tiếng Sóng vô thường ngàn năm vỗ….

Tiếng Sóng Biển


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen