Seiten

Montag, 23. Juni 2014

Em đi



Em cứ đi, đi về phía anh thương
Nhẫn nại vượt qua đoạn đường trắc trở
Dù xa xôi, trong tim em còn có
Bóng dáng anh cuối lối ngỏ chân trời
Em cứ rảo bước miệt mài không thôi
Kiên nhẫn, dẻo dai, không rời hy vọng
Biết rằng phương xa, tình anh trông ngóng
Ước được gặp em mau chóng thỏa nguyền
Số phận đưa mình tìm chốn bình yên
Trong trái tim nhau buông rơi phiền lụy
Cuộc đời ngắn ngủi, chẳng nên hoài phí
Khi tình yêu xưa lỡ nhuốm mầu tang.
Hãy dành cho nhau giây phút dịu dàng
Trân trọng, nâng niu mối tình đang có
Mạnh dạn bước đi trên con đường nhỏ
Đến với nhau sáng tỏ ánh trăng rằm
Cho biển yên bình, thôi hết lặng câm
Dào dạt sóng, âm thầm dâng hiến
TSB


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen