Seiten

Donnerstag, 22. Mai 2014

Trở về ký ức



Giữa giấc mộng, con trở về ký ức
Những ngày đầu tiên náo nức tới trường
Mẹ cặm cụi dồn tất cả yêu thương
Lên tấm áo mẹ nhường con lành lặn
Tấm áo mẹ may, mũi chỉ ngay ngắn
Từng đường kim thầm lặng nhắn con nhiều
Cố gắng chăm học, nhé con gái yêu
Nhà mẹ nghèo, chỉ bấy nhiêu đã khó.
Bát cơm trộn ngô một mầu vàng đỏ
Muối vừng rang, chút rau cỏ dằn lòng
Thèm mỡ thôi, cũng bữa có, bữa không
Nỗi khó khăn chất chồng đầy năm tháng.
Mẹ đi làm từ sớm đến chạng vạng
Tằn tiện chắt chiu hàng tháng chút tiền còm
Tần tảo thương con, bất kể sớm hôm
Mái tóc bạc luôn cuốn tròn sau gáy….

Chưa kịp thanh nhàn, số phận đưa đẩy
Bệnh tật, ốm đau cướp lấy mẹ rồi
Còn quá trẻ, con phải chịu mồ côi
Nước mắt đời cuốn trôi đi năm tháng
Không còn Mẹ, miềm vui không tỏa rạng
Phía tương lai chẳng sáng giống mong chờ
Lệ đọng bờ mi sau mỗi giấc mơ
Nỗi khát khao bất ngờ được gặp mẹ…


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen