Seiten

Donnerstag, 22. Mai 2014

Tặng Mẹ kính yêu



Bó hoa hồng xin tặng Mẹ kính yêu
Là lòng chúng con mang nhiều thương nhớ
Giữa cuộc đời thăng trầm đầy trắc trở
Càng biết ơn, thủa nhỏ những ngọt ngào
Mẹ của con, tâm hồn thiện thanh cao
Vững vai gầy trong gian lao thử thách
Theo chồng nuôi con, giữ lòng thanh bạch
Tần tảo sớm khuya, chẳng trách oán đời
Ngỡ ngày Thống nhất, nước mắt thôi rơi
Đâu có ngờ Âm – Dương lời tiễn biệt
Mẹ đành cắn răng vì con quên hết
Hạnh phúc riêng - thơ dệt mộng, thêu tình
Ôm ấp quãng đời ký ức lung linh
Giữ trong tim chỉ hình Cha duy nhất.
Xin tặng Mẹ, sắc hồng đỏ chân thật
Nói giùm chúng con, nghĩa chất đáy lòng
Tuổi già của Mẹ, luôn chỉ ước mong
Được kề bên trao ấm nồng Nhân ái
Nhớ ngày xưa khi con còn nhỏ dại
Có tay Mẹ nâng, lại vững lòng thêm
Nay trao về Mẹ, ngọt ngào dịu êm
Từ trái tim con rung cảm niềm Hạnh phúc
Xin gửi về Mẹ trọn lòng chân thực
Mong mai sau Me mãi được An lành!


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen