Seiten

Montag, 19. Mai 2014

Suối tình yêu



Như dòng suối nhỏ chảy xuôi về biển
Mang tình yêu dâng hiến hết cho đời
Róc rách giữa rừng cây lá tốt tươi
Lòng trong vắt gợi ngàn lời tha thiết
Những con suối nhỏ chảy hoài không mệt
Len lỏi đan thơ thêu dệt nghĩa tình
Ươm sắc nắng vàng huyền ảo lung linh
Đang tỏa sáng tâm tình người thi sĩ
Suối hồn em nhắn anh lời thủ thỉ
Mỗi phút trôi qua, luôn nghĩ về Chàng
Ơi dòng sông, lòng anh quá mênh mang
Mở ra đón em dịu dàng dung dị
Con suối tự nguồn về sông như thế
Hòa nhịp đập chung, thơ để tặng đời
Suối nhỏ nhoi góp lại tự muôn nơi
Dốc lòng cùng sông, chơi vơi sóng nước
Vượt qua thác gềnh, thăng trầm, mất được
Giữ vững niềm tin, mộng ước sẽ thành
Mắt suối trong veo soi đáy mắt anh
Dòng sông lớn luôn dành em trân quí.


TSB

2 Kommentare:

  1. Anh đọc một mạch mấy bài, xong rồi thấy thơ em cũng róc rách quá, Mênh mang quá nhặt khoan quá anh chết lăn chết lóc về cái am hưởng của TSB rồi này . Hì!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Hiiiiiiiiiiiiiiiii anh là Sỏi thì bao giờ chả lăn, nhất là gặp nước suối chẩy.
      Cám ơn lời khen rất dí dủm của anh! Chúc anh nhều niềm vui nhé anh trai.

      Löschen