Seiten

Samstag, 26. April 2014

Đôi khi ước được một lần....



Đôi khi….
Biển buồn chang nắng đơn côi
Gió ngàn vi vút những lời xót xa
Đôi khi lặng ngắm người ta
Bên nhau đầm ấm mặn mà yêu thương,
Đôi khi lạc giữa đại dương
Con thuyền chao sóng tìm đường gặp anh
Đôi khi đêm vắng cũng đành
Ôm trăng làm bạn, nhớ anh vô cùng
Xa xôi mơ phút trùng phùng
Một vòng tay ấm nhớ nhung ngàn đời
Một lần gặp gỡ anh thôi
Hoa hồn bỗng nở ngát trời trong thơ
Một lần thỏa nguyện ước mơ
Giao duyên như thể đợi chờ trăm năm….
Ngóng anh, mong được ghé thăm
Gắn môi duyên nợ, đêm đằm thắm hơn
Một lần biển cạn, mòn non
Cho vơi nỗi nhớ, cho tròn vầng trăng
Một lần thỏa ước mộng chàng
Bên nhau sánh bước dịu dàng đắm say
Một lần tay được nắm tay
Mắt chìm trong mắt, tình say trong tình
Một lần chỉ có chúng mình
Cháy trong hạnh phúc, giữa thinh lặng…..đời!
Một lần…. chỉ một lần thôi…..
Ngàn năm gửi gắm…. ước lời….nhớ nhung


Tiếng Sóng Biển

2 Kommentare:


  1. Biển luôn ồn ào vồn vã
    Để chiều về em Biển ngả ngiêng buồn
    Nhớ chăng chớp bể mưa nguồn
    Bao nhiêu nắng gió trùng dương nỗi niềm
    Bao nhiêu ân ái thề nguyền
    Bay theo mây gió lạc miền người ta
    Chỉ còn yêu những vời xa
    Thương trong mơ vẫn mặn mà ái ân
    Biển ơi giá Biển ở gần
    Cho anh góp với cái phần cô đơn
    Biết đâu em đỡ buồn hơn
    Không ôm trăng hết giận hờn vu vơ
    Trùng phùng là thật không mơ
    Đôi môi không phải đợi chờ đôi môi
    ...
    Hì hì!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Hiiiiiiiiiiiiiiiii hay quá! Thật tuyệt. Cám ơn anh Sỏi nhé!

      Biết đâu.....mới chỉ biết đâu
      Biết đầu gần gụi làm rầu lòng nhau?
      Ở xa, thương mến bắc cầu
      Biết đâu thơ sẽ kết câu giao hòa?
      Biết đâu ta sẽ gặp ta
      Một ngày nào đó nhận là hiền huynh.

      Chúc anh cuối tuần nhiều niềm vui nhé! Rất quí anh Sỏi!

      Löschen