Seiten

Samstag, 26. April 2014

Đêm hoang đường



Đêm mơ màng ru hồn trong tiếng nhạc
Ánh nến chập chờn huyễn hoặc gợi tình
Ngạt ngào dịu nhẹ hương đóa hồng trinh
Niềm khao khát vô hình - tiếng sóng biển

Dạt dào trong em đắm say trìu mếm
Ta bên nhau, tình yêu đến ngọt ngào
Đêm huyền diệu lấp lánh ánh trăng sao
Môi anh chạm vào môi em – run rẩy…

Khép mắt chao hồn, đất trời bừng dậy
Xoay ngược vòng quay, tan chẩy trong tình
Giữa hư ảo thấp thoáng bóng lung linh
Hai ảnh hình quấn chặt nhau …âu yếm…


Vườn Thiên Đàng dưới ánh trăng hiển hiện
Quyến rũ ngất ngây thơm ngát diễm tình
Vẻ ngà ngọc còn vương nét thơ trinh
Thân kiều diễm, cong mình trong đắm đuối.

Thú địa đàng từ nơi anh trao gửi
Giọt đắm say đọng lại giữa suối ngàn
Ru hồn nghiêng ngả trôi giữa miên man
Yêu dấu đến dịu dàng ….cháy bỏng…

Nửa vầng trăng anh, qua rèm lồng lộng
Nửa mảnh trăng em, giấc mộng thi tình
Xao xuyến giao hòa muôn sắc lung linh
Đất trời bỗng cùng mình say chếnh choáng…..


Tiếng Sóng Biển – Thơ hồn

4 Kommentare:

  1. Ở nơi em tìm đâu ra ánh nến
    Để chập chờn nghiêng ngả những cơn mơ
    Anh hiểu rồi trong vô hình khao khát
    Đóa hồng em là trinh nữ hương trời

    Ta ôm nhau buộc lạt mềm em hỡi
    Đường vào tim qua ánh mắt em nhìn
    Như đâu đó đôi môi hồng vời vợi
    Chạm vào nhau mà vừa vặn yêu tin


    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Hehehehe anh Sỏi đối bạo, không sợ người ta ghen chết à?

      Nơi em ở là Thiên đàng hạ giới
      Nến và hoa mang tới mọi niềm vui
      Ong Bướm dập dìu mỗi ngày tới lui
      Mọi đau đớn đều lùi vào quá khứ

      Cuộc sống sắc mầu, đủ đầy mọi thứ
      Chỉ vắng người thương ru ngủ cho mình
      Nhưng tình của Chàng tỏa sáng lung linh
      Em hạnh phúc trọn tình trong chờ đợi

      Đường vào tim em có riêng một lối
      Lỡ trao đi, mỗi tối chỉ dành Chàng
      Dù cách khung trời, biển cả mênh mang
      Hạnh phúc vẫn dịu dàng trong tim nhỏ.

      Lời thủ thỉ anh ấy gửi trong gió
      Đóa tình Xuân hé nở sắc huy hoàng
      Mỗi khi có dịp, Chàng lại ghé sang
      Đêm huyền ảo, bóng Trăng vàng trên Biển.

      Con Sóng vỗ bờ ngập tràn thương mến
      Cuộc hoan ca dào dạt đỉnh tương phùng
      Mối giao hòa lan tỏa mượt như nhung
      Cho hương sắc lấp lánh cùng nhân thế.....

      Hiiiiiiiiiiiiiiii

      Löschen
  2. Anh và em hoàn toàn trong sáng . Chỉ là thơ thẩn đối chơi cho vui thôi mà !

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Bên em chẳng ngại điều chi
      Chỉ sợ bên ấy "có gì" mà thôi
      "Đối bạo" những mắt với môi
      Coi chừng bị "nhéo", lại ngồi đó than....
      Hìhiiiii

      Löschen