Seiten

Dienstag, 15. April 2014

Anh là người Đàn Ông em mơ



Em sẽ đến bên anh trong chiều vàng nhạt nắng
Rồi thì thầm: "Ta chẳng thể nào xa"
Miệng anh cười duyên
Ánh mắt thật hiền hòa
Vòng tay ấm, tình bao la quyến rũ
Giấc mơ ngày xưa, em vẫn hằng ấp ủ
Về người đàn ông, biết làm chủ cuộc đời
Biết vững chèo vượt sóng dữ xa khơi
Biết lắng nghe, hơn người trong suy nghĩ
Biết yêu thương, cùng em chia sẻ
Thăng trầm, buồn vui 
Chẳng để em một mình
Biết tôn trọng nhau, 
Tâm hồn sáng lung linh
Với nhân gian, chân tình và vững chãi
Vì tình yêu thương, khó khăn không ngại
Ưỡn ngực trở che, dẫu phải chịu thiệt thòi
Giấc mơ ấy, em dấu đáy lòng thôi
Chẳng bao giờ nghĩ trong đời có ai lại được như thế!
Ngoại trừ Ba, người em hằng kính nể.

Thực Đàn Ông đáng để được tôn thờ
Chỉ đến với em từ những giấc mơ
Và thấp thoáng giữa vần thơ khao khát....



Còn kẻ giầu sang, thường dính trò hèn mạt
Kẻ quá đắm say, thường bột phát, dại tình
Kẻ cơ bắp, thường lỗ mãng đến kinh
Kẻ ngon ngọt dụ mình, hay đểu giả
Kẻ có chức quyền, lại hay man trá
Kẻ thích phô trương, lại quá đua đòi
Nếu quá an phận, chỉ biết chữ "Tôi"
Sống ích kỷ, thì muôn người đều ghét
Nếu hèn nhát, đời cũng luôn chịu thiệt
Thiếu lòng bao dung, dễ dẫn đến giết người
Tỏ ra sành sỏi, có vẻ ăn chơi
Không giá trị, bởi một đời ăn bám
Không dám phê phán, bởi thiếu lòng dũng cảm
Nếu khô khan - chẳng lãng mạn trong tình
Tham lam ô trọc, không dám hy sinh
Vì người mình thương, cũng đáng khinh không kém!



Ước nguyện bao năm
Chúa cho hiển hiện
Trên tính cách anh, người em kiếm bao ngày
Vừa chạm nhau đã thấy đắm say

Nửa vầng trăng, nay tròn đầy tỏa sáng.

2 Kommentare:

  1. Qua tuyet voi nguoi dan ong cua ban

    Chuc ban hanh phuc tuoi vui

    AntwortenLöschen
  2. Anh ấy không giầu tiền, nhưng ....đúng là một người Đàn Ông tuyệt vời đúng nghĩa. Cam ơn bạn gái iu thật nhiều!

    AntwortenLöschen