Seiten

Samstag, 1. März 2014

Trận Gạc Ma

Xem băng Video thấy quân ta tay không chịu bị giặc Trung Quốc xả súng bắn chết một cách tàn nhẫn vào hàng người nắm tay nhau đứng dưói biển bào vệ đảo, giết chết 64 chiến sĩ. Quá phẫn nộ về hành động ghê tởm, dã man của bọn chúng, nhưng TSB cũng phẫn nộ không kém khi biết rằng vì vâng lệnh cấp trên, họ đã không được phép chống trả, vì mong Trung Quốc thể "tình đồng chí" nương tay. Bỗng nhớ tới trận Hải chiến Hoàng Sa, vừa xót xa, vừa tức giận giùm cho những tử sĩ đã hy sinh mà không làm cho bọn giặc phải khiếp sợ. Thật đáng tiếc thay cho danh "QĐNDVN anh hùng"!

Căm hờn gọi dậy căm hờn
Đạn văng khắp biển trong cơn điên khùng
Hàng người ngã trước giặc Trung
Máu loang đỏ nước, trời rung chuyển gào
Quân khốn kiếp, hận ngàn sau!
"Máu kêu trả máu, đầu van trả đầu"
Truyền thống chống giặc để đâu?
Sao không nổ súng, đánh Tầu tả tơi
Dẫu chết cũng vẫn sáng ngời
Tiếng vọng oanh liệt, muôn đời khắc ghi
Không dám bắn, chẳng làm gì
Ngỡ bọn hung hãn bỏ đi, vì tình?
64 mạng, chịu hy sinh
Tan xương nát thịt, quên mình vì ai?
Thân vùi trong sóng lạc loài
Hai sáu năm ấy có ai thương tình?
Sao phải ngậm đắng hy sinh?

Vì lũ hèn nhát cúi mình bợ Trung?

2 Kommentare: