Seiten

Donnerstag, 27. März 2014

Biển và Anh


Biển ru anh từ thủa còn nằm nôi
Bồng bềnh giấc mơ, nổi trông theo sóng
Gió vi vút giữa trời xanh lồng lộng
Mây cuồn cuộn bay, nắng bỏng da người
Lúc hiền hòa, biển dào dạt chơi vơi
Từng con sóng sáng ngời lên trong nắng
Lon ton ven bờ mỗi khi biển lặng
Đuổi bắt chú còng, mãi chẳng muốn về
Thổi tù và ốc, lắng tiếng say mê
Lâu đài cát dựng bên lề con sóng
Kiên nhẫn từng giọt, chẳng hề nôn nóng
Cứ chậm rãi xây, mặc sóng phá hoài
Đắp niềm hy vọng, mơ tới tương lai
Dấu chân nhỏ mãi nối dài trên cát…

Năm tháng trôi theo sóng xa lang bạt
Phập phồng yêu, đón khúc hát tự tình
Giữa biển trời, hoa xuân nở lung linh
Nhịp đắm say đua dập dình chao sóng
Lời hứa đầu tiên, trọn tình nồng ấm
Anh trao đi trong tĩnh lặng u hoài
Thời gian qua, lòng khắc khoải vì ai
Lỗi số phận, không an bài Hạnh phúc

Sâu thẳm trong tim, vẫn một điều ước
Biển vỗ về anh, sóng nước yên bình
Trăng giữa Đại dương rực sáng lung linh

Khơi trong tim, mối tình người Thi sĩ…..

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen