Seiten

Sonntag, 16. Februar 2014

Hãy tặng em



Hãy tặng em, tình anh tha thiết
Lòng yêu thương thêu dệt gấm hoa
Hãy dành em những giờ chỉ riêng ta
Trong say đắm, mặn mà, quyến rũ
Hãy cho em, vòng tay ấp ủ
Giữ bình yên, giấc ngủ thêm nồng
Hãy giúp em thỏa nỗi ước mong
Được bên anh, đời không khắc khoải
Hãy yêu em, giữ tình mãi mãi
Dù xa nhau, chẳng ngại đợi chờ
Hãy thả lòng với những ước mơ
Cùng tô đời thành thơ anh nhé!
Hãy tặng em những gì có thể
Giữ tình riêng chỉ để dành em
Hãy là trăng trong, dịu ngọt hằng đêm
Là ngọn gió cho đời thêm tươi mát
Tình như sóng xô, mãi luôn dào dạt
Như Biển mênh mông, chẳng cạn bao giờ
Hãy xứng là người em vẫn hằng mơ
Để năm tháng đợi chờ thêm hương sắc
Hãy sẻ cùng em những phút trầm mặc
Mọi lo toan trong dòng thác cuộc đời
Hãy cùng thả hồn trong thi tứ chơi vơi
Cùng san sẻ góc trời khi giông bão
Em sẽ bên anh, làm vợ hiền, dâu thảo
Mình nắm tay nhau đi suốt cuộc đời.

Tiếng Sóng Biển


2 Kommentare:

  1. Anh không bao giờ quên
    Từng bữa cơm em soạn
    Như gói ghém tất cả
    Tình yêu thương nồng thắm
    Em chỉ dành riêng anh
    Anh không bao giờ quên...

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Có thật không đây?
      Hay chỉ là những lời đưa đẩy?
      Dỡn đùa làm chi?
      Cho thêm run rẩy trái tim buồn?

      Löschen