Seiten

Dienstag, 18. Februar 2014

Gặp nhau



Những tán lá xanh, tình anh ấp ủ
Mỗi ngày qua, kỷ niệm cũ tràn về
Con đường anh đi dẫn lối đam mê
Ngày tháng đẹp, ùa về trong nhung nhớ
Vẫn còn đây, hình bóng anh một thủa
Bước mục du tìm em giữa đất trời
Gần một đời, nay vừa kịp tới nơi
Vòng tay ấm, khép môi người viễn xứ
Mảnh trăng vàng không lạc loài dang dở
Biển dịu êm từng hơi thở tự tình
Trăng tròn lại, tỏa ánh sáng lung linh
Khúc nguyệt cầm, kết chúng mình đôi lứa
Tạm phải xa nhau, hồn thêm rộng mở
Vượt khó khăn, những trăn trở đáy lòng
Chờ ngày tương phùng, hai đứa ước mong
Chắp cánh Loan Phượng, tình nồng năm tháng


 Tiếng sóng Biển

2 Kommentare:

  1. Thì ra em tôi mơ hồ
    Nó gặp người yêu trong tưởng tượng
    Hoài cổ xa xăm tình loan phượng
    Còn gì day dứt hơn không
    Ở trời tây
    Chắc xuân này trống rỗng
    Nắng cũng nhạt hơn quê mình
    Mưa cũng chẳng dầm dề đúng không em nhỉ
    Trách gì tình nhạt, lơ mơ.
    Và gặp gỡ trong thơ tha thiết.

    AntwortenLöschen