Seiten

Dienstag, 11. Februar 2014

Đêm hoa Quỳnh nở


                         Hoa Quỳnh

Hoàng lộc đêm, Quỳnh hương hé nở
Trăng ngoài song rạng rỡ đầy trời
Cánh khoe nhụy, ngập ngừng trăn trở
Hương nồng nàn, sắc đậm chơi vơi

Trong trắng vài giờ, Quỳnh thôi sẽ rũ
Sắc hương nồng, còn lưu mãi trong tôi
Như sao băng, vụt sáng ngời tinh tú
Lộng lẫy hào quang, thoáng chốc lại rơi

Chính nụ hoa Quỳnh như lời nhắn nhủ
Khi vào đời khó khăn lắm người ơi
Sống trăm năm mà vật vờ - không đủ
Vài phút thôi, mang trọn sắc hương đời!

Chưa thưởng thức mùi Quỳnh hương quyến rũ
Sao hiểu được,  hồn Trinh nữ anh ơi?!
Xuân con gái một lần thôi - bừng nở
Để ngàn sau ghi dấu ấn - muôn đời

Đêm Trinh nữ ngỡ ngàng „trăn trở“
Như nụ Quỳnh trong trắng ngát trời
Hoa tỏa hương, thơm nồng lúc đó
Dấu ái ân ghi đậm chẳng phôi!

Dẫu đời ngắn vài giờ Quỳnh nở
Vẫn sáng trong, rực rỡ sắc ngời
Dù cuộc đời mang nhiều hận tủi
Nhưng tình nồng, xin mãi trao người!


                   Hoa Trinh Nữ hoàng cung

2 Kommentare:

  1. Niềm vui và hạnh phúc em nhé! Luôn hình dung và nghĩ đến em!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Cám ơn anh trai thật nhiều! Cuối tuần luôn vui vẻ và ấm áp cùng người thân anh nhé!

      Löschen