Seiten

Sonntag, 16. Februar 2014

Cánh chim khao khát tự do


Cánh chim vút bay,
Chân trời xanh rộng mở
Chao lượn trên cao, rũ bỏ ngục tù
Những đám mây mềm mại
Chẳng còn âm u
Phản ánh sáng xua sương mù tan biến
Nghiêng cánh, uốn mình, chim hoài bay liệng
Tắm nắng tự do
Thoáng đãng giữa biển trời
Đùa với gió đến từ khắp muôn nơi
Chim bỗng thấy cuộc đời thật đáng sống!

Có bay cao mới thấy đất trời rộng
Dõi mắt muôn phương
Lồng lộng thắm sắc mầu
Thỏa chí tung hoành,
Rũ sạch mọi nỗi đau
Những ngày cũ, âu sầu trong cung cấm
Chim yêu hòa bình, yêu trời xanh đậm
Thích nắng ban mai, sương ngậm đầu cành
Khát khao hạ về, cây cối biếc xanh
Vàng lá thu bay
Đầu cành chim ca hót
Mơ một mùa xuân, hoa tràn mật ngọt
Rộn tiếng ca vang
Thánh thót khúc nhạc đời
Bản hòa ca yên bình khắp muôn nơi
Xuân đem lại nụ cười tươi rạng rỡ…..



Giấc mơ Tự do đang còn dang dở
Chim bỗng giật mình,
Run sợ nép vào trong
Biết chạy đâu, thân cá chậu chim lồng?
Làm nô lệ, không dám mong này, khác!
Mất tự do, thiếu giai điệu nhạc
Trái tim đau, hồn lạc chốn nơi nào
Không thể cất tiếng
Cuộc đời hóa chênh chao
Đành xõa cánh, rũ mào chờ chết
Thoi thóp thở
Nhắm mắt buồn quên hết
Giấc mơ xưa thêu dệt giữa nắng hồng
Chốn tù đầy, chẳng còn dám ước mong
Ngày vùng vẫy giữa tầng không xanh biếc…..



Tỉnh lại chim ơi!
Chẳng ai bày tiệc
Cho mình sẵn ăn, chỉ việc chơi dài
Hãy vững lòng, tin ở tương lai
Chờ cơ hội, thoát ra ngoài tung cánh…..
Cứ hót đi chim, xua tan giá lạnh
Mùa đông sẽ tàn,
Nắng lấp lánh ngoài hiên
Khi mặt trời lên
Hãy cố gắng phá xiềng
Hướng tự do, ngọn lửa thiêng nuôi giữ!
Cất tiếng đi chim!
Đừng nản, đừng ủ rũ
Thét thật to: Ta làm chủ chính mình!
Hãy tự tin, dầu phải trải điêu linh
Vì Dân tộc, xin hết mình dâng hiến!


Tiếng Sóng Biển

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen