Seiten

Freitag, 7. Februar 2014

Anh còn thức


Anh phải thức vì nỗi đau mất đất
Bốn mươi năm, lòng chất ngất nỗi niềm
Bạn bè, đồng đội, dẫu đã ngủ yên
Dưới đáy bể giữa nơi miền hải đảo
Nhưng anh thức, và giữ tâm tỉnh táo
Hướng Hoàng Sa, góp bão dội đầu thù
Mối hận cướp đảo, ghi nhớ ngàn thu
Nên anh thức cho dù phai sương tóc
Giận đám tham tiền tung tin lừa lọc
Giúp giặc Trung, gieo tang tóc quê mình.


40 năm - Hải chiến, dầu hy sinh
Những chiến sỹ đã hết mình chiến đấu
Máu đã đổ cho Quê hương mai hậu
Hòa nước biển xanh, con cháu ơn đời!
Anh còn thức, dõi nhìn mãi trùng khơi
Như vẫn thấy sáng ngời niềm kiêu hãnh
74 chiến binh hồn thiêng lưu ảnh
Nhật Tảo năm xưa, trận đánh lẫy lừng
Ngụy Văn Thà  vì nước tận trung
Nguyễn Văn Trí chết cùng sóng nước
Có người ra đi, chưa ký Hôn ước
Còn quá trẻ trung, chưa được thư nhàn....


Anh phải thức, chứng kiến mọi trái ngang
Mọi cái bắt tay “ông bạn vàng" hữu hảo
Nợ nước thù nhà, góp gió thành bão
Đem lời thơ thay giáo chống quân thù

Tiếng Sóng Biển 

2 Kommentare:

  1. Bài thơ chất chứa nỗi niềm của một dân tộc từng phải gánh chịu nhiều sóng gió ! Khắc khoải, thao thức, trăn trở, tưởng nhớ, căm giận, nhưng không chìm vào nỗi đau thương mà những cung bậc tâm trạng ấy đã góp gió thành bão, biến thành hành động vì đất nước !

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Cám ơn bạn đã thấu hiểu được ý nghĩa của bài thơ chứa đầy tâm trạng này! Rất vui được chia sẻ!

      Löschen