Seiten

Montag, 27. Januar 2014

Thầm gọi tên anh



Gọi thầm tên anh
Cho mùa đông tan tuyết
Cho cây cành điểm xuyến những nụ hoa
Cho đêm đông ấm áp, mặn mà
Cho trái tim cất lời ca tha thiết
Thầm gọi tên anh
Giữa giấc mộng em dệt
Xoa dịu nỗi đau, quên hết nỗi buồn
Em gọi tên anh mỗi chiều hoàng hôn
Và những đêm trăng tròn thương nhớ
Thì thầm tên anh trong từng ngọn gió
Gửi lời thương muốn ngỏ cùng chàng
Yêu anh thật nhiều, nỗi nhớ mênh mang
Mình xa nhau, tình càng thêm đằm thắm
Nhắc tên anh, dấu yêu ngọt đậm
Cho trái tim rung, ướt đẫm thi hồn
Thương thật nhiều, chẳng biết làm sao hơn
Thì thầm gọi tên
Mong trăng tròn mãi mãi…..


3 Kommentare:

  1. Nghe tiếng em thầm gọi
    Anh đã về đây em
    Lại gần đây chút nữa
    Cho ấm hơn đông này

    Nghe tiếng em thầm gọi
    Anh yên lòng em ơi
    Dẫu muôn trùng xa cách
    Anh vẫn gần em thôi

    Anh hy vọng mây trời
    Đang bay về phương ấy
    Anh gửi chút bồi hồi
    Để làm quà tết vậy

    Nghe tiếng em thầm gọi
    Anh thấy nhớ mênh mang
    Hình như anh muốn nói
    Lời yêu em muộn màng!

    Năm mới như sắp sang
    Tết về chừng đầu ngõ
    Xa nhau bao năm tháng
    Vẫn khắc khoải đợi chờ.

    AntwortenLöschen
  2. Sỏi họa theo thơ TSB , Anh "gì " đừng hiểu lầm Sỏi nha! hihi!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Hehehe đã dám đối thơ tình với em mà còn sợ "anh gì hiểu lầm", anh đúng là đồ "nhát thỏ" Sỏi ạ! Anh của em cũng tâm hồn nghệ sĩ và tin ở em, lại biết đâu là chơi, đâu là thật, anh đừng lo! Cám ơn anh ghé thăm còn cho bài đối rất tình. Em xin đối với 2 câu:
      "Hình như anh muốn nói
      Lời yêu em muộn màng..."

      Tình em chẳng dễ dàng
      Đem trao hay đổi lại
      Chỉ 1 người mãi mãi
      Ngự giữa trái tim này
      Tặng em mọi đắm say
      Mang lại niềm Hạnh phúc
      Riêng một người nhất mực
      Chỉ yêu mình em thôi
      Em cũng nguyện suốt đời
      Dành cho Chàng tất cả!
      Đừng mơ tưởng Sỏi nhá! hiiiiiiiiiiiiiiiii chết chưa anh Sỏi ơi!


      Löschen