Seiten

Freitag, 10. Januar 2014

Sóng hồn



Lạnh trong hồn, nên mưa cứ rơi rơi
Đêm thanh vắng, nhớ người nên thao thức
Tiếng sóng lòng nghe chạnh buồn ngơ ngác
Thương cho thơ mang mác những nỗi sầu

Xa cách trời mà cứ hướng về nhau
Như kim la bàn quay đầu phương bắc
Đêm vắng anh, nên trăng không vằng vặc
Khuyết nửa hồn, tâm gói chặt niềm đau

Có gì nhiều đâu, sao chẳng trao nhau
Niềm hạnh phúc, như ngày đầu thơ bé
Ôm những mộng mơ, tâm hồn xuân trẻ
Dẫu có xa, tình lưu giữ ngọt ngào

Sóng mệt nhoài, ghé bờ cát nôn nao
Thèm một giấc, say nồng trào trên bãi
Bờ biển dài, tình em mênh mang trải
Phủ kín bờ anh mê mải sóng hồn...

TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen