Seiten

Donnerstag, 2. Januar 2014

Ơn Chúa!



Ngày Chúa sinh ra, tuyết rơi trắng xóa
Thân Hài đồng, ân phước cả thế gian
Hạnh phúc Chúa ban, ánh sáng ngập tràn
Niềm vu sướng tỏa lan toàn trái đất

Tình từ tim, ngát hương nồng ngây ngất
Quà tặng trao nhau, chân thật đáy lòng
Lời chúc yêu thương mang trọn ước mong
Tương lai sáng, chân trời hồng rực rỡ

Giáng sinh xa nhau, hoa hồn vẫn nở
Bởi em có anh, nỗi nhớ dịu dàng
Vòng tay yêu thương, môi ấm trao sang
Sưởi tim em bằng ngàn lời say đắm

Dẫu còn cách xa, tình luôn nồng ấm
Mình trao cho nhau nghĩa đậm tình người
Lành lại trái tim, nước mắt thôi rơi
Có anh ở bên, nụ cười tỏa sáng

Tình chúng mình chân thành và lãng mạn
Chúa ban phước, ta cạn chén cuộc đời!
Phút chạm được nhau, ơn cả đất trời
Tình yêu đến, lòng biển khơi lặng sóng

Những bông tuyết bay đầy trời thơ mộng
Trên vai áo anh, khát vọng ban đầu
Trong trắng, an lành, xốp nhẹ vì nhau
Trên mái tóc em, vơi sầu cuộc sống

Giáng sinh an lành, tình thân mở rộng
Ta hãy cùng nhau trao tặng nghĩa tình
Những món quà nhỏ, gói trọn ý xinh
Giấc mơ yêu thương, gia đình hạnh phúc.


TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen